ATLANTA, Georgia (NV) – Cảnh sát Atlanta cho biết một người bị bắn chết trong một vụ cướp xe buýt công cộng vào chiều Thứ Ba, 11 Tháng Sáu, làm cảnh sát phải truy đuổi một quãng đường dài từ thành phố tới các vùng ngoại ô lân cận, đoạn phim trên truyền hình cho thấy chiếc xe lạng lách trong giờ cao điểm và lủi vào một số xe cộ, theo Đài CBS News.
Trực thăng đưa tin theo dõi cuộc rượt đuổi kịch tính của xe buýt Gwinnett County Transit, cảnh sát cho biết xe buýt tức thì vọt đi sau khi cảnh sát đáp ứng với lời trình báo liên quan tới vụ nổ súng trên xe buýt có thể đang giam giữ con tin sau 4 giờ 30 chiều gần trung tâm thành phố Atlanta.
“Cuộc gọi đầu tiên chúng tôi nhận được liên quan tới một tay súng trên xe buýt, đang bắt giữ con tin và có thể đã nổ súng,” Cảnh Sát Trưởng Atlanta Darin Schierbaum cho biết trong một cuộc họp báo tối Thứ Ba.

Một sĩ quan cảnh sát có mặt khoảng một phút sau cuộc gọi 911 đầu tiên và “đối đầu với thủ phạm, kẻ sau đó ép tài xế xe buýt phải chạy đi chỗ khác,” dẫn tới cuộc rượt đuổi, Schierbaum cho biết.
Cuối cùng, xe buýt bị chặn lại cách đó vài dặm tại Quận DeKalb lân cận, cảnh sát Atlanta cho biết. Nghi can, được Schierbaum nhận dạng là Joseph Grier, 39 tuổi, bị bắt giữ. Grier, một tội phạm bị kết án từng bị bắt 19 lần, cầm một khẩu súng lục, Schierbaum cho biết.
Một trong những nạn nhân trên xe buýt qua đời vì vết thương do trúng đạn, Schierbaum tiết lộ. Không có chi tiết nào khác về thương tích của hành khách hay tài xế.
Schierbaum cho biết có tổng cộng 17 người trên xe buýt trong cuộc rượt đuổi, trong đó có cả tài xế. Một trong những cuộc gọi 911 mà tổng đài viên nhận được từ xe buýt vẫn giữ máy trong suốt cuộc truy đuổi, giúp cảnh sát rượt theo nghi can thành công, Schierbaum cho biết.
John Gilbert đến từ vùng ngoại ô Dacula cho biết vợ ông, Paulette, đi xe buýt từ trung tâm thành phố Atlanta để làm việc ba ngày một tuần. Gilbert cho biết Paulette có gọi cho ông từ xe buýt và nói rằng một người đàn ông nổ súng bắn một người đàn ông khác. Gilbert bèn kêu vợ cúp máy vì ông không muốn nghi can nghĩ rằng bà đang báo cảnh sát và sợ bà sẽ bị bắn.
Sau đó, Gilbert chờ 40 hoặc 45 phút mà không biết chuyện gì đang xảy ra trước khi cuối cùng thì Paulette cũng gọi điện thoại cho ông sau khi bà xuống xe buýt.
Đoạn phim tin tức trên truyền hình cho thấy chiếc xe buýt tông vào nhiều xe cộ và lấn qua làn đường ngược chiều trong lúc bị cảnh sát gí theo. Có lúc, một chiếc xe cảnh sát dường như vượt lên chặn đầu xe buýt, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy.
Cuộc truy đuổi hạ màn khi xe buýt lủi lên lề đường, Cảnh Sát Trưởng Quận DeKalb Mirtha Ramos nói với các phóng viên. Sau đó, nhà chức trách điều động xe thiết giáp BearCat để “vô hiệu hóa” chiếc xe buýt, Ramos nói thêm.
Hình ảnh trên tin tức cho thấy một chiếc xe bọc thép thuộc lực lượng SWAT chặn đầu chiếc xe buýt, được một xe cứu hỏa hộ tống. Sau đó người ta thấy bảng báo kỹ thuật số có đèn phía trên kính chắn gió xe buýt vẫn ghi: “Khẩn Cấp” và “Báo Cảnh Sát 911.”
Cuộc gọi 911 đầu tiên diễn ra ngay khi Schierbaum và Thị Trưởng Atlanta Andre Dickens kết thúc cuộc họp báo với các phóng viên về vụ xả súng tại một khu ẩm thực ở trung tâm thành phố Atlanta, nơi họ cho biết một người đàn ông bắn ba người trước khi bị một cảnh sát ngoài giờ làm việc hạ gục. Nghi can và ba nạn nhân đều được chở đi bệnh viện và dự kiến sống sót.
Schierbaum cho biết các nhà điều tra không tin rằng vụ xả súng tại khu ẩm thực và vụ cướp xe buýt có dính dáng với nhau. (TTHN)



























































































