BERLIN, Đức (NV) – Lần thứ tư Tây Ban Nha là vua túc cầu Âu Châu, lập kỷ lục về số lần vô địch. Anh Quốc thì lại một lần nữa sẩy chân, suýt chốc đánh bại thành tích kém cỏi kéo dài hàng thập niên, theo hãng tin AP.
Chinh phục một giải đấu mà cả đội thống trị từ đầu tới cuối, Tây Ban Nha hạ bệ Anh Quốc với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Giải Vô Địch Âu Châu hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy trong đó tiền đạo cánh Mikel Oyarzabal là người bất ngờ ghi bàn thắng quyết định ở phút 86.
Oyarzabal, tiền đạo dự bị vào sân thay cho thủ quân Alvaro Morata, lao vào đánh đầu tung lưới từ đường chuyền bên cánh trái của Marc Cucurella, đúng lúc trận đấu ở vận động trường Olympiastadion tại Berlin dường như phải bước vào hiệp phụ.

Anh Quốc, nơi khai sinh ra túc cầu, vẫn chưa có danh hiệu lớn nào ở giải đấu dành cho nam giới từ lúc vô địch World Cup 1966, các cầu thủ Anh Quốc buồn rười rượi nhìn Morata giơ cao chiếc cúp bạc trên nền giấy vụn và pháo bông bên trong vận động trường từng được xây cất cho Thế Vận Hội 1936.
Tây Ban Nha bổ túc danh hiệu năm 2024 vào bộ sưu tập chung với các năm 1964, 2008 và 2012.
“Chúng tôi thành công rồi, chúng tôi là nhà vô địch Âu Châu,” Nico Williams, người mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút thứ 47, bị cầu thủ Anh Quốc vào thay người, Cole Palmer, gỡ hòa ở phút thứ 73, cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng và hy vọng thành quả này tiếp tục được giữ vững và chúng tôi có thể thắng luôn World Cup (2026).”
Lamine Yamal, thần đồng tròn 17 tuổi vào Thứ Bảy và là cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện tại Giải Vô Địch Âu Châu, kiến tạo cho Williams ghi bàn bằng một pha xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi chuyền ngang cho đồng đội. Hai tiền đạo chạy cánh này trở thành biểu tượng của đội banh đa văn hóa và tràn trề nhiệt huyết, phản ảnh sự thay đổi trong nhân khẩu học Tây Ban Nha.
Mẹ của Yamal đến từ Guinea Xích Đạo và cha anh đến từ Morocco, còn Williams, 22 tuổi, có cha mẹ là người Ghana, thực hiện hành trình dài tới Âu Châu để tìm kiếm cuộc sống khá khẩm hơn. Để chu du tới Tây Ban Nha, họ phải ngồi trong một chiếc xe vận tải chật ních và đi chân không băng qua sa mạc Sahara.
Không giống như Inaki, anh ruột mình, tiền đạo người Ghana, Nico quyết định đầu quân cho Tây Ban Nha và nay được coi là anh hùng dân tộc tại xứ sở bò tót.
Tây Ban Nha tái xuất với tư cách là một đội banh tầm vóc lớn trong làng túc cầu cấp cao sau khi giành chiến thắng tại cả World Cup nữ — cũng hạ bệ Anh Quốc — và UEFA Nations League nam vào năm 2023.
Tính từ 2001, các đội tuyển nam Tây Ban Nha giành chiến thắng trong 23 trận chung kết tầm cỡ lớn liên tiếp ở cấp câu lạc bộ lẫn quốc tế.
Tây Ban Nha thắng cả bảy trận tại Giải Vô Địch Âu Châu 2024 — một kỳ tích chưa từng có — và phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một giải đấu duy nhất, với 15 bàn.
Rất nhiều khoảnh khắc chung vui sau khi tiếng còi mãn trận đấu hoét lên, hậu vệ Dani Carvajal ngã xuống đất bị đồng đội đè lên người vì vui mừng khôn xiết. Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente bị các học trò ném lên không trung. Cucurella và Yamal kéo đồng đội nhảy phóc qua bảng quảng cáo để chung vui cùng người hâm mộ Tây Ban Nha vận phục trang đỏ và vàng ở cánh Đông của vận động trường.
Sau khi nhận được huy chương vô địch, Yamal quay lại và giơ nắm đấm mạnh mẽ, thè lưỡi và nở nụ cười rạng rỡ. Lúc đó, Yamal và các đồng đội mặc áo thi đấu của Tây Ban Nha cùng dòng chữ “Kings of Europe” và số “4” ở mặt sau áo.
Tại quê nhà, khán giả theo dõi trận đấu trên màn hình lớn tại Madrid hò reo cuồng nhiệt, hô vang “nhà vô địch, nhà vô địch” trong tiếng Tây Ban Nha. Đó là một ngày tuyệt vời cho thể thao quốc gia, với Carlos Alcaraz giành chức vô địch môn đơn nam năm thứ hai liên tiếp tại giải quần vợt Wimbledon chỉ vài giờ trước trận chung kết Euro 2024.
Với Anh Quốc, đội túc cầu nam thua liên tiếp hai trận chung kết Euro — bị đả bại trong loạt sút luân lưu trước Ý trên sân nhà trong trận chung kết 2021 — và nay lại thêm một thất bại đau đớn, Anh Quốc sẽ phải chịu đựng sáu thập niên không có danh hiệu lớn nào tính tới kỳ World Cup tiếp theo.
Tuy nhiên, đội túc cầu nữ Anh Quốc lại thành công hơn khi giành danh hiệu tại Giải Vô Địch Âu Châu năm 2021 và lọt vào trận chung kết World Cup hai năm sau đó.
Đây là trận đấu thứ tư liên tiếp mà Anh Quốc lội ngược dòng từ vòng bảng, nhưng khả năng vực dậy của đội không được đền đáp như mong đợi. (TTHN)



























































































