Chùa Bát Nhã cử hành Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội 2024

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, đúng ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch, theo truyền thống hàng năm là mùa Vu Lan báo hiếu của những người con Phật. Hòa vào niềm vui chung, chùa Bát Nhã, Santa Ana, long trọng tổ chức đại lễ với sự tham dự của chư tôn đức tăng ni từ các tự viện, và đồng hương Phật tử từ các nơi về tham dự. Trước đó là cúng thí thực cho các vong linh.

Chư tôn đức cùng Phật tử trong thời Kinh Vu Lan tại chùa Bát Nhã, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong mùa Vu Lan, không ai nhắc ai nhưng mỗi người ai cũng nhớ trong lòng mình hai đấng sinh thành thiêng liêng cao cả nhất, đó là mẹ và cha.

Để cảm niệm thâm ân cao cả của mẹ cha, Rằm Tháng Bảy là ngày chư tăng tự tứ, ngày chư Phật hoan hỉ, ngày xá tội vong nhân, cầu siêu bạt độ chư vị hương linh đã quá vãng được siêu sanh lạc quốc. Đó là tấm lòng thương yêu lớn mà trong nhà Phật gọi là đại từ bi.

Các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử rước quốc kỳ Việt-Mỹ và Phật Giáo Kỳ, cung nghinh chư tôn đức tiến vào chánh điện bên hai hàng Phật tử cung đón, để cử hành nghi thức chào quốc kỳ, hát quốc ca.

Chư tôn đức tăng ni chứng minh trong buổi lễ có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, và nhiều hòa thượng thuộc các chùa trong vùng.

Lễ chào Phật Giáo Kỳ khai mạc Đại Lễ Vu Lan chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi mùa Vu Lan hiếu hạnh trở về, người con Phật chạnh lòng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm bổng vang nhẹ vào trong cõi hư vô như rót vào lòng mỗi người nỗi niềm thiết tha báo hiếu trọng ân. Hương của hoa là hương thơm tinh khiết, hương của lòng người là hiếu hạnh vô song.

Những đóa hoa mùa Vu Lan hiếu hạnh được các em Gia Đình Phật Tử chùa Bát Nhã dâng lên cúng dường.

Tiếp đến là nghi thức Bông Hồng Cài Áo, với niềm hạnh phúc vô bờ khi cài hoa hồng đỏ cho những ai còn song thân tại thế, hoặc nỗi buồn khi hoa hồng trắng cài lên áo những người không còn cha mẹ, mất những gì thương yêu nhất trên đời. Trong khi đó, nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo” vang lên qua tiếng hát ca sĩ Chánh Quốc.

Cúng thí thực cho các vong linh mùa Vu Lan tại chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, chư tôn đức tăng ni cử hành nghi lễ, đọc thời Kinh Vu Lan.

Cô Khánh Nguyên, đại diện Phật tử, nói lên đôi dòng cảm niệm Vu Lan: “…Tôi đón lễ Vu Lan nơi cửa Phật/ Gởi nguyện cầu báo hiếu đến mẹ cha/ Sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa/ Thấy tâm cảm sao mà trống vắng quá/ Lặng nhìn ai đang cài bông hoa trắng/ Tôi biết em buồn, buồn cả thiên thu/ Tôi biết em mang nỗi niềm sâu nặng/ Đang nhớ về quá khứ những ngày thơ/ Có mẹ có cha chăm bẵm từng giờ/ Giờ chữ hiếu biết làm sao cho đặng/ Mưa vẫn rơi, rơi từng cơn nức nở/ Khẽ cúi đầu nhìn ngực một đóa hoa/ Chợt thấy lòng dâng một nỗi xót xa/ Từng cánh trắng trải lòng cùng thế thái… Nhưng mẹ chết chứ mẹ đâu có mất, mẹ sẽ sống mãi trong lòng những người con chí hiếu, trong ký ức và trong trí nhớ muôn thuở.”

Quang cảnh Đại Lễ Vu Lan chùa Bát Nhã. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô tiếp: “Xin gởi đến những bà mẹ thân yêu muôn thuở của chúng ta và hãy chắp tay tưởng nhớ dâng lên nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Xin cầu chúc cho quý Phật tử cùng quý quan khách hưởng trọn niềm hạnh phúc trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật, và sẽ mãi mãi là người con chí hiếu của mẹ và cha.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ tu viện Huệ Quang, Santa Ana, có đôi lời pháp ngữ: “Cứ mỗi mùa Vu Lan về, chúng ta thường có nỗi ray rứt trong lòng, dù là người con Việt lưu lạc khắp đó đây. Vu Lan là ngày hội lớn, một nét đẹp văn hóa Phật Giáo Việt Nam, để tưởng nhớ đến người có công sanh ra mình, đó là mẹ và cha. Ngoài ra, người Phật tử cũng có những bậc tôn sư là cây cao bóng cả vô cùng kính quý, vì chính quý ngài là cây đại thọ hướng dẫn cho hàng Phật tử trên con đường giải thoát và giác ngộ. Nhân mùa Vu Lan này, chúng ta cùng cầu nguyện cho chùa Bát Nhã và Hòa Thượng Nguyên Trí được bình an.”

Phật tử Khánh Nguyên dâng lời cảm niệm Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lan Chi Trịnh, cư dân Garden Grove, cho hay hôm cô đi với mẹ qua hai chùa, thật vui vẻ ấm áp vô cùng.

Cô chia sẻ: “Hôm nay dự lễ Vu Lan tôi thấy trong lòng thật hạnh phúc, mừng nhất là năm nay mẹ tôi đã 82 tuổi rồi, vẫn còn sức khỏe đi dự lễ nhiều nơi như thế này. Tôi mong rằng sẽ cùng đi với mẹ trong những mùa Vu Lan tới.”

Cô Mỹ Tiên, người Cà Mau, đi cùng các em gái và em rể dự lễ Vu Lan, tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ và chồng của cô đang thờ ở chùa Bát Nhã.

Cô bày tỏ: “Ngày Vu Lan, chị em chúng tôi về chùa lạy Phật và thắp nhang tưởng nhớ, báo đáp công ơn trời biển của mẹ cha, đồng thời cầu nguyện cho tất cả thân nhân bạn bè và những vong linh khác, cùng những bậc sinh thành sớm được siêu thoát, an nhàn bên kia thế giới.”

Các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử chùa Bát Nhã chuẩn bị tiết mục dâng hoa cúng dường Đại Lễ Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhớ về những kỷ niệm xưa, cô Mỹ Tiên cho hay: “Nhớ nhất là khi gia đình thiếu thốn lúc giặc giã chiến tranh, hoặc những lúc gia đình sum họp vui vầy. Khi về chùa hôm nay chúng tôi rất vui thấy giống như gia đình được đoàn viên khi các hương linh ở bên kia thế giới cùng về sum họp, gia đình người còn kẻ mất được dịp đoàn tụ trong thời khắc thiêng liêng ngày Vu Lan, thật vui và cảm động biết bao.”

Lễ Vu Lan viên mãn khi mọi người cùng hoan hỉ như được gặp lại người đã khuất qua lời cầu nguyện, và Phật tử được bếp nhà chùa khoản đãi những món chay thanh khiết cúng dường. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT