Dạ tiệc gây quỹ tại Little Saigon giúp thương phế binh Quảng Nam-Đà Nẵng

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự dạ tiệc gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ở Quảng Nam-Đà Nẵng, do Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Nam California tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, tại nhà hàng White Palace, thành phố Westminster.

Ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng đồng hát bài “Cám Ơn Anh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Hoàng Diệu, thành viên trong ban tổ chức, cho hay: “Trong 24 năm qua, Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng đều tổ chức dạ tiệc gây quỹ để có chút quà Xuân cho những thương phế binh tại Quảng Nam-Đà Nẵng. Mỗi năm, hội đã gởi về cho mỗi thương phế binh là $100, và số tiền cần để quyên góp là $50,000.”

“Đối với hội, đây là bổn phận và trách nhiệm của những thành viên trong hội, nhằm đền đáp phần nào công ơn của các anh em thương phế binh đang còn sống lây lất trong hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Quảng Nam-Đà Nẵng,” ông Diệu nói thêm.

Trong diễn văn khai mạc, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng, nói: “Hằng năm, cứ vào mùa lễ Tạ Ơn, chúng tôi thường tổ chức buổi dạ tiệc với nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta cám ơn tổ quốc, cám ơn tổ tiên đã cho chúng ta sức sống trên thế gian này. Thứ đến, chúng ta cảm ơn tất cả các quốc gia trên thế giới đã cưu mang chúng ta sau những ngày chúng ta đi tìm tự do, nhất là đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để đón nhận người Việt tị nạn Cộng Sản được sống an bình hạnh phúc trên xứ sở của họ.”

“Chúng ta cũng cám ơn những người đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, trong đó có những người bạn cùng lý tưởng, cùng tranh đấu, cùng lập trường với chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta chân thành cám ơn các anh em thương phế binh VNCH còn sống tại quê nhà Quảng Nam-Đà Nẵng. Vì họ đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc nên chúng ta không thể nào quên họ được. Họ đã chiến đấu cho quê hương thì chúng ta phải luôn nhớ đến và chân thành cám ơn họ,” ông hội trưởng nói tiếp.

Nhóm múa Tam Kỳ-Thiên Phước trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua chủ đề “Tạ Ơn Trên, Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người, và Tạ Ơn Thương Phế Binh QLVNCH,” ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng đã liên tục mở đầu chương trình văn nghệ ca khúc “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân, và “Cảm Ơn Anh” của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ.

Ban hợp ca gồm các phụ nữ Quảng Nam-Đà Nẵng trong đồng phục áo dài truyền thống màu tím, và màu áo hoa rừng thật đẹp, cùng các nam giới con dân xứ Quảng. Họ trình diễn với tấm lòng yêu mến quê hương và các thương phế binh VNCH: “Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời/ Cám ơn mưa và nắng gió quê tôi/ Cám ơn cha đã cho con hạt bụi, vo tròn trong bụng mẹ cút côi/ Cám ơn anh kịp lớn giữa thù hằn/ Thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh/ Bóng vinh quang lắp sâu trong huyệt lạnh/ Hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình…”

Phần trình diễn của ban văn nghệ Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Người con dân xứ Quảng đã hãnh diện là con cháu của các bậc tiền bối “Ngũ Phụng Tề Phi” trong lịch sử khoa cử Việt Nam, ngày xưa tại nơi này đã từng xuất hiện năm vị học sĩ đầu tiên đã đỗ đạt thành danh, gồm ba tiến sĩ và hai phó bảng.

Là con cháu của “Địa linh nhân kiệt,” nhạc sĩ Nhật Ngân đã cho ra đời những ca từ: “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam Đà Nẵng, quê tôi đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em trôi dạt bốn phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày về trở lại quê hương.”

Ông Phan Thanh Thắng (trái), cố vấn hội, và Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với những tiếng hát của các thành viên trong hội, cùng ban văn nghệ của những hội đoàn bạn, gồm Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ, và còn nhiều người khác. Điều hợp chương trình văn nghệ là Bích Ngọc và Thanh Hoàng.

Ngoài chương trình văn nghệ còn có tiết mục xổ số để gây quỹ. Tất cả số tiền thu được sau khi trừ chi phí nhà hàng sẽ được ban tổ chức trao tận tay các gia đình thương phế binh VNCH ở Quảng Nam-Đà Nẵng.

Ban văn nghệ Hội Võ Bị Nam California trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phan Thanh Thắng, thành viên cố vấn hội, nói: “Chúng tôi ra đi mang theo quê hương và những nỗi đau của các anh em thương phế binh VNCH đang còn sống rất tủi nhục tại Quảng Nam-Đà Nẵng. Nhân dịp lễ Tạ Ơn, chúng ta phải tạ ơn các anh em thương phế binh, vì họ đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc.”

Trong số đồng hương đến dự, có bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, cựu thiếu tá, người nổi tiếng là biệt đội trưởng Biệt Đội Thiên Nga – lực lượng tình báo thuộc ngành Cảnh Sát Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH – với chín năm quân vụ nhưng có tới 13 năm tù, nói: “Với tư cách là hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, tôi phải đến dự buổi gây quỹ hôm nay để giúp các anh em thương phế binh đang còn sống tại Quảng Nam-Đà Nẵng. Chúng ta được may mắn sống trên đất nước tự do, thì chúng ta phải cám ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, đó là nhiệm vụ chung của những người Việt sống tại hải ngoại.”

Phần trình diễn của ban văn nghệ Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, tiệc gây quỹ giúp thương phế binh VNCH tại Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn còn đang tiếp tục, muốn đóng góp cho chương trình gây quỹ này, xin liên lạc ông Đoàn Ngọc Đa qua số điện thoại (714) 747-1567. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT