Netanyahu ra tòa về vụ tham nhũng giữa lúc Israel phải tả xung hữu đột khắp nơi

TEL AVIV, Israel (NV) – Hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xuất hiện trước phiên tòa xử ông về tội tham nhũng, một vụ xử án được dự trù sẽ kéo dài nhiều tuần lễ và thu hút sự chú ý của thế giới về những hiểm họa pháp lý dành cho vị thủ tướng Israel khi ông đang còn phải đối phó với lệnh bắt giữ quốc tế về các tội ác chiến tranh giữa lúc cuộc chiến tại Gaza vẫn tiếp diễn, Đài CBS News đưa tin.

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Israel đương nhiệm ra tòa trong tư cách là một bị cáo hình sự, một cột mốc đáng hổ thẹn đối với một nhà lãnh đạo luôn ra sức nuôi dưỡng hình ảnh của một chính khách lão luyện và đáng kính.

Ông Netanyahu bắt đầu cuộc cung khai trước tòa của mình bằng câu nói “xin chào” với các thẩm phán. Một thẩm phán cho vị thủ tướng biết rằng ông có những đặc quyền tương tự như các nhân chứng khác và có thể ngồi hoặc đứng tùy thích.

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đến hầu tòa ở Tel Aviv, Israel hôm 10 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: MENAHEM KAHANA/POOL/AFP/Getty Images)

“Tôi đã chờ đợi giây phút này từ tám năm nay để trình bày sự thật,” ông Netanyahu nói khi đang đứng trên chiếc bục trong gian phòng xử án đông đúc người tại Tel Aviv.

Ông gọi các cáo buộc chống lại ông là “cả một trời vô lý,” và hứa rằng lời trần tình của ông về mọi chuyện sẽ đánh sập vụ án của phía công tố.

Vị thủ tướng tỏ ra thoải mái khi bắt đầu trình bày góc nhìn của mình về các sự kiện và chia sẻ các chi tiết cá nhân về cuộc sống của mình, hy vọng sẽ điều chỉnh nhận thức của các thẩm phán về cá nhân ông.

Ông Netanyahu nói rằng mình có hút xì-gà nhưng khó có thể hút cho hết điếu vì khối lượng công việc của mình, nhưng không thích rượu sâm banh. Bản cáo trạng có lúc xoay quanh việc ông có được một “đường dây cung cấp” xì-gà và rượu sâm-banh từ các cộng sự viên giàu có bạc tỷ.

Ông cũng bị cáo buộc tội đưa ra những quy định có lợi cho các ông trùm truyền thông để đổi lấy việc họ đưa tin thuận lợi về bản thân và gia đình ông.

Vị thủ tướng 75 tuổi của Israel phủ nhận hành vi sai trái, nói rằng các cáo buộc chống lại ông là một cuộc săn lùng phù thủy được dàn dựng dưới tay giới truyền thông thù địch cùng với một hệ thống pháp luật thiên vị nhằm đạp đổ cuộc chấp chính lâu dài của ông.

Những lời khai của ông Netanyahu được thu xếp để trình bày sáu giờ một ngày, ba ngày một tuần trong ba vài tuần lễ, có nghĩa là việc cung khai trước tòa sẽ chiếm một phần đáng kể thời gian làm việc của vị thủ tướng. Tình cảnh này đã khiến các nhà phê bình phải đặt câu hỏi liệu ông Netanyahu có còn đủ sức để điều khiển một quốc gia bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên một mặt trận, ngăn chặn hậu quả của chiến cuộc từ mặt trận thứ nhì, rồi còn phải canh chừng trước các mối đe dọa tiềm tàng khác trong khu vực nữa hay không đây. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT