Mâu thuẫn từ đơn hàng gần $15, nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh chết

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Giao đơn hàng đến cho khách, nam shipper ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xảy ra mâu thuẫn và bị hành hung đến thiệt mạng.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Giêng, ông Mai Chiến Thắng, trưởng Công An Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã bắt giữ ba nghi can chưa được nêu tên, liên quan đến cái chết của anh Trần Thành, 32 tuổi, ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Người thân, hàng xóm tập trung ở nhà vợ chồng nạn nhân Trần Thành tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, sáng 22 Tháng Giêng. (Hình: B.D/Tuổi Trẻ)

Bước đầu, các nghi can khai nhận do mâu thuẫn bắt nguồn từ đơn hàng trị giá 375,000 đồng ($14.8) được shipper Trần Thành mang đến giao chiều 17 Tháng Giêng.

Ông Trần Viết Thông, 55 tuổi, cha ruột nạn nhân Thành, kể lại khoảng 11 giờ khuya 17 Tháng Giêng, con trai ông từ thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch.

Anh Thành chỉ kịp nói với vợ là cô Đinh Thị Đào rằng anh đi đòi tiền giao hàng mà bị người ta đánh, sau đó thì nằm luôn xuống giường.

Một lúc sau, thấy chồng lịm dần, cô Đào mới tá hỏa phát hiện trên thân thể chồng có rất nhiều vết bầm tím. Lúc này, nạn nhân đã chết, không kịp cấp cứu.

“Vợ Thành nó nói, Thành đi giao hàng cho họ và bị họ đuổi đánh. Khi về đến nhà thì thấy trong người khó chịu nên nằm xuống giường. Sau đó gọi không tỉnh và phát hiện đã chết,” ông Thông nghẹn ngào kể với báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Thông cho biết sau khi sự việc xảy ra, cơ quan pháp y đã tiến hành giảo nghiệm tử thi của nạn nhân với sự chứng kiến của đại diện gia đình.

Cơ quan hữu trách xác định nạn nhân Trần Thành “chết do chấn thương sọ não” và “trên người có nhiều vết bầm tím.”

“Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình mổ tử thi. Thấy thân thể cháu bầm giập, thâm tím nhiều nơi mà nghẹn đắng. Hiện giờ công an đang thụ lý vụ việc, gia đình chưa được thông báo gì thêm,” ông Trần Viết Thôi, chú ruột anh Thành, cho biết thêm.

Bên trong ngôi nhà nghèo xơ xác của vợ chồng nạn nhân Trần Thành. (Hình: B.D/Tuổi Trẻ)

Theo đại diện chính quyền xã Hòa Phước, anh Thành có vợ và con gái 5 tuổi. Vợ anh Thành là người Cơ Tu, không có công việc ổn định, hiện nhặt tổ yến với mức lương chưa đến 6 triệu đồng ($238)/tháng.

Do nội ngoại hai bên đều thuộc diện khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, nên từ khi lấy vợ, anh Thành làm “thợ đụng” (đụng việc gì làm việc đó) rồi làm shipper giao hàng.

Nói với báo Tuổi Trẻ, cô Đinh Thị Đào cho biết mấy ngày Tết chồng cô nhận đơn chạy liên tục từ sáng tới khuya để có tiền sắm Tết cho vợ con.

Mấy hôm trước, anh Thành nhận tiền công và đưa cho vợ 1.5 triệu đồng ($59.5) để mua quần áo cho vợ và con gái.

Thương chồng, cô Đào ra chợ mua cho anh Thành ba bộ quần áo mới để mặc Tết. Áo quần còn nguyên trong hộp nhưng anh Thành qua đời đột ngột chưa kịp mặc. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT