GOMA, Congo (NV) – Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, lực lượng an ninh Congo đã nỗ lực làm chậm bước tiến của phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn, những kẻ đã chiếm được tỉnh lỵ Goma, thành phố lớn nhất miền Đông Congo, trong khi các giới chức Liên Hiệp Quốc phúc trình về bạo lực, cướp bóc và xác chết rải rác trên các đường phố, thông tấn xã AP đưa tin.
Các giới chức chính phủ cho biết các bệnh viện đang bị quá tải ở Goma, một trung tâm thương mại và cứu trợ nhân đạo trong khu vực, nơi ẩn náu của hàng trăm ngàn người chạy trốn súng đạn và pháo kích với cường độ leo thang trong một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất tại Phi Châu.
Bạo lực từ Goma lan xa đến các nơi khác khi những người biểu tình ở thủ đô Kinshasa của Congo tấn công ít nhất 10 tòa đại sứ ngoại quốc, kể cả các sứ quán của Pháp và Hoa Kỳ, khiến các tòa đại sứ nói trên phải lên tiếng kêu gọi công dân của họ rời khỏi thành phố.

Phiến quân M23 là một trong số 100 nhóm võ trang đang tranh giành chỗ đứng ở tỉnh Bắc Kivu, bao gồm luôn cả Goma, nơi đang bị chiến tranh tàn phá và cũng là nơi tàng trữ nhiều loại khoáng sản và nguyên liệu quan trọng đối với nhiều nền kỹ nghệ của thế giới.
Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo, là Jens Laerke, cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm Thứ Ba rằng đã có tin tức về bạo lực kỳ thị phái tính và những vụ binh lính hãm hiếp, cướp bóc tài sản, bao gồm luôn cả các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sờ y tế và các nhà kho cứu trợ nhân đạo trong thành phố. “Tình hình nhân đạo bên trong và chung quanh Goma thật hết sức đáng lo ngại, và sáng nay đã xảy ra những vụ bắn nhau và nã súng cối dữ dội lung tung trong thành phố, nơi nhiều xác chết đang nằm phơi ra trên đường phố,” theo lời của phát ngôn viên Laerke, và ông còn cho biết thêm rằng các bệnh viện địa phương đang phải vất vả đối phó với tình trạng số người bị thương cứ dồn dập được đưa vào nơi đây.
Nhiều người dân tiếp tục chạy trốn qua biên giới vào Rwanda, bất kể tiếng súng nổ và dưới những trận mưa lớn, để rồi sa vào giữa các lằn đạn giao tranh từ phía binh lính chính phủ Congo và quân nổi dậy. (TTHN)



























































































