BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Bị can Tô Hoàng Phong, 30 tuổi, ở Sài Gòn, bị bắt, khởi tố tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, với cáo buộc bắn chết một thanh niên Việt Nam tại Cambodia.
Theo báo VNExpress hôm 30 Tháng Giêng, một phụ nữ báo công an về việc con trai mình, được viết tên tắt là Đạt, 26 tuổi, bị một người Việt Nam bắn chết tại tỉnh Svay Rieng, Cambodia, vào ngày 3 Tháng Giêng. Gia đình nạn nhân không rõ thông tin về việc con trai mình qua Cambodia làm gì, có liên lạc với ai.

Cơ quan đại diện Bộ Công An Việt Nam tại Cambodia tiến hành điều tra, xác định nghi can số một là Tô Hoàng Phong, biệt danh là Cuội. Thế nhưng thời điểm đó, bị can Phong không có mặt tại địa phương, không còn dùng số điện thoại cũ.
Ngày 7 Tháng Giêng, sau khi bị bắt tại tỉnh Bình Thuận, bị can Phong khai hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, sang Cambodia, xin vào làm tại casino Shanghai ở tỉnh Svay Rieng.
Casino do một người đàn ông Việt Nam tên Tài quản lý và một ông Trung Quốc làm chủ, vận hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game.
Bị can Phong được ông Tài đưa cho một khẩu súng Rulo, lắp sẵn sáu viên đạn để sử dụng khi cần khống chế những người đến casino quậy phá.
Trong thời gian cùng làm tại casino, bị can Phong và anh Đạt quen nhau. Nạn nhân Đạt liên tiếp vay tiền của bị can Phong để đánh bài nhưng không trả lại khiến ông này có cảm giác mình bị coi thường. Số tiền vay mượn không được làm rõ.
Ngày 3 Tháng Giêng, tại phòng làm việc ở huyện Chanthia, tỉnh Svay Rieng, nạn nhân Đạt được cho là có thái độ không tôn trọng bị can Phong.
Do không kiềm chế được bực tức, bị can Phong cầm súng tiến đến phía sau anh Đạt đang ngồi hút thuốc, bắn một phát vào đầu khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Bị can Phong vứt súng và bỏ trốn về Việt Nam.
Trong một vụ án mạng khác xảy ra gần đây cũng tại tỉnh Svay Rieng, báo Công An Nhân Dân hồi giữa tháng này cho biết, danh tính thi thể nam giới thả trôi sông là ông Trương Văn Hoan, 41 tuổi, quê Yên Bái, sống ở tỉnh Bình Dương.
Thi thể ông Hoan được phát giác trong tư thế trói hai tay, hai chân hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái.
Theo kết quả điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Tây Ninh, ngày 29 Tháng Mười Một cùng năm, ông Hoan sang Cambodia đánh bạc tại casino gần cửa khẩu Thọ Mo, tỉnh Long An, và thua hết số tiền mang theo.

Thông qua một người môi giới, ông Hoan vay 100 triệu đồng ($3,947) của nhóm do Nguyễn Hoàng Long, 31 tuổi, quê Hà Nội, cầm đầu, và được đưa đến casino Mộc Bài đánh bài.
Tại đây, do ông Hoan tiếp tục bị thua hết số tiền đã vay, nhóm của nghi can Long đưa nạn nhân về giam giữ tại khu Titan do người Trung Quốc quản lý, cách casino Mộc Bài khoảng 500 mét.
Sau đó, các nghi can nhận ra ông Hoan là người đang nợ một người trong nhóm 200 triệu đồng ($7,895) chưa trả trước đó.
Ông Hoan bị ép gọi điện thoại về cho vợ để gia đình trả 100 triệu đồng tiền gốc và 20 triệu đồng ($789) tiền lãi nếu không thì ông sẽ bị giết.
Vào sáng 1 Tháng Mười Hai, ông Hoan bỏ trốn nhưng bất thành. Vì vụ này, nhóm của nghi can Long bị phạt $5,000 với cáo buộc “gây rối” trong khu Titan.
Nhóm này bàn giao nạn nhân đang bị trói, dán miệng bằng băng keo cho một nhóm nghi can người Việt khác tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Do ông Hoan chống cự, nghi can Long dùng dao đâm nhiều nhát khiến máu nạn nhân loang đỏ, thấm đẫm cả sàn xe hơi. Khoảng nửa giờ sau khi đến điểm hẹn, ông Long thiệt mạng.
Sau đó, các nghi can chở thi thể nạn nhân về phía cửa khẩu Tho Mo, rồi vứt xuống sông đoạn qua phường Ba Tì, thành phố Bavet. (N.H.K) [qd]

























































































































