Ca sĩ Quang Lập bị một phụ nữ kiện ‘chiếm dụng nhà’ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ ở quận Bình Tân, Sài Gòn, cho rằng bị ông Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, “ép ký giấy bán nhà” để cấn trừ khoản tiền do người chồng thua cờ bạc.

Theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Hai, vụ tranh chấp đòi lại tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt, 60 tuổi, và bị đơn là ông Diệp Văn Lập sẽ được Tòa Án Quận Bình Tân, Sài Gòn, đưa ra xét xử vào ngày 18 Tháng Hai tới.

Ca sĩ Quang Lập. (Hình: VNExpress)

Trong đơn khởi kiện, bà Nguyệt cho biết từ năm 1993, vợ chồng bà tạo lập được căn nhà tại ấp 4, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, nay là tỉnh lộ 10, quận Bình Tân. Đến năm 2003, vợ chồng bà được cấp giấy chủ quyền sở hữu căn nhà trên.

Trước đây, gia đình bà Nguyệt và ông Lập vốn là hàng xóm thân thiết thường qua lại hỏi thăm nhau. Những lúc bà Nguyệt vắng nhà, ông Lập thường qua nhà rủ rê chồng bà chơi cờ bạc, cá độ bóng đá.

Bà Nguyệt nhiều lần gặp ông Lập yêu cầu không rủ chồng mình cờ bạc, song “đâu lại vào đấy.” Do vậy, nhiều tài sản, nhà cửa của vợ chồng bà Nguyệt bị ông Lập và những người thắng bạc xiết nợ bằng nhiều cách.

Theo bà Nguyệt, chồng bà đã lén lút lấy “sổ đỏ” căn nhà trên đưa cho ông Lập để thế chấp cho khoản “vay để kinh doanh” 1.7 tỷ đồng ($67,192), nhưng thực chất là vay mượn cờ bạc giữa hai người.

Đến ngày 15 Tháng Ba, 2014, nhân lúc chồng bà Nguyệt bị bệnh, ông Lập đã kéo nhiều người, mang theo “sổ đỏ,” giấy vay tiền, gây sức ép và hăm dọa buộc bà Nguyệt phải ký vào “Giấy bán nhà” cho ông Nguyễn Quang Trọng trong lúc “tinh thần hoảng loạn.”

Bà Nguyệt khẳng định không biết ông Trọng là ai, cũng như không có chuyện giao tiền bạc hay giấy tờ nhà.

Thời điểm đó, căn nhà này bà Nguyệt đang cho người khác thuê. Dưới sức ép của ông Trọng và ông Lập, người thuê nhà đã phải dọn đi và họ vào chiếm dụng căn nhà từ đó đến nay.

Do quá đau buồn vì chuyện mất hết tài sản, chồng bà Nguyệt đã tự sát chết.

Bà Nguyệt cho biết mình đã làm đơn gửi cơ quan công an nhờ can thiệp, nhưng công an cho rằng đây là “giao dịch dân sự” nên không giải quyết.

Để xoa dịu, trong thời gian này, ông Lập hứa sẽ trả lại căn nhà nếu bà Nguyệt đồng ý trả cho ông ta 600 triệu đồng ($23,715). Sau đó, bà Nguyệt đi vay mượn khắp nơi và giao đủ số tiền trên nhưng ông Lập lại đổi ý, yêu cầu phải đưa đủ 1 tỷ đồng ($39,525) thì mới giao nhà.

Sau nhiều năm không lấy lại được nhà, đến Tháng Sáu, 2020, bà Nguyệt đã nộp đơn khởi kiện ra tòa, đề nghị tòa tuyên hủy “Giấy bán nhà” viết tay không công chứng bị ép ký, buộc ông Lập phải trả lại nhà đất và giấy tờ căn nhà tranh chấp cùng số tiền 500 triệu đồng ($19,762) đã nhận.

Trình bày tại phiên họp công khai chứng cứ, người đại diện theo ủy quyền của ông Lập cho biết, ban đầu, ông Lập chỉ “làm chứng” giới thiệu cho ông Trọng mua nhà của bà Nguyệt với giá 1.3 tỷ đồng ($51,382). Tuy nhiên, bà Nguyệt hứa trong thời hạn ba tháng sẽ làm thủ tục sang tên cho ông Trọng nhưng không thực hiện cam kết, nên ông Trọng “tạo áp lực” buộc ông Lập trả lại số tiền trên cho mình để trở thành người mua nhà của bà Nguyệt.

Bản photo giấy mua bán nhà viết tay mà bà Nguyễn Thị Nguyệt cho là “bị ép ký.” (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Ông Lập không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, vì cho rằng ông “đã mua lại nhà từ ông Trọng” nên bà Nguyệt phải có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên.

“Việc bà Nguyệt nói ông Lập chiếm nhà của bà là không có căn cứ. Việc mua bán, quản lý sử dụng căn nhà trên ông Lập có báo cho cơ quan quản lý địa phương, nhưng bà Nguyệt không chịu sang tên nên ông Lập chưa được cập nhật chủ sở hữu,” đại diện theo ủy quyền của ông Lập nêu ý kiến.

Về yêu cầu đòi trả 500 triệu đồng của bà Nguyệt, phía ông Lập cũng không đồng ý và “sẽ bổ sung ý kiến sau.”

Tương tự, ông Trọng cũng “không đồng ý” với các yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, đồng thời đề nghị tòa công nhận “Giấy bán nhà” ký giữa mình bà Nguyệt là hợp pháp.

Trong trường hợp tòa không công nhận, thì buộc bà Nguyệt phải hoàn trả cho ông số tiền 1.3 tỷ đồng đã nhận, cộng với tiền chênh lệch giá trị căn nhà đến thời điểm hiện nay.

Ca sĩ Quang Lập, 52 tuổi, quê An Giang, được nhiều người biết đến là giọng ca bolero “rất riêng,” thể hiện thành công các ca khúc như: Đắp Mộ Cuộc Tình, Lại Nhớ Người Yêu, Gian Dối, Lời Người Say… và là chủ kênh YouTube có hơn 1.2 triệu người theo dõi. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT