Một UEFA Champions League đặc biệt của gia đình nhà Simeone

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Hai mươi năm trước, giữa 40,000 cổ động viên Atletico Madrid trên sân Vicente Calderon, cầu thủ Diego Simeone bế bé trai 1 tuổi Giuliano Simeone trên tay, và 20 năm sau cậu bé ấy đã ghi bàn cho Atletico Madrid, theo Marca.

Ngày ấy, Diego Simeone đi quanh khán đài chào tạm biệt mọi người, thỉnh thoảng lại nhìn con trai mình đang ngơ ngác hết nhìn ông rồi lại ngước lên rừng người áo đỏ trắng vẫy tay chào tạm biệt một tượng đài của Atletico Madrid.

Sau 20 năm, cậu bé Giuliano Simeone (phải) ngày nào ghi bàn cho Atletico Madrid, còn cha anh là huấn luyện viên. (Hình: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Đúng 20 năm sau, người cha ngày nào bế con trai mình đi vòng quanh sân chào tạm biệt khán giả đã bật khóc trong sự hạnh phúc tột cùng. Cậu bé Giuliano Simeone ngày nào đã ghi bàn thắng đầu tiên tại UEFA Champions League còn huấn luyện viên đội bóng chính là Diego Simeone.

Thắng lợi áp đảo 4-1 trên sân của Salzburg chính là dấu son rất đậm trong gia đình nhà Simeone. Khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ năm, cậu quý tử Giuliano nhà Simeone đã lao lên mở tỷ số và chỉ tám phút sau, lại cũng lại là Giuliano Simeone vượt qua thủ môn đối phương dọn cỗ cho Antoine Griezmann nâng tỉ số, góp phần làm nên chiến thắng áp đảo 4-1 đưa Atletico Madrid vào vòng đấu knock-out.

Bàn thắng và trận thắng đấy càng ý nghĩa hơn khi Atletico Madrid vào thẳng vòng knock-out UEFA Champions League trong khi đối thủ cùng thành phố Real Madrid phải đá vòng play-off với Manchester City.

Huấn luyện viên Diego Simeone ôm mặt hạnh phúc trong tiếng hò reo của các cổ động viên Atletico Madrid. Có lẽ ông không ngờ cậu quý tử mà ngày nào ông bế trên tay đi chào tạm biệt các khán giả, 20 năm sau đã trở thành người kế thừa nhà Simeone cùng bàn thắng đáng nhớ.

Ông Diego Simeone bế bé Giuliano Simeone trong ngày ông chia tay Atletico Madrid với tư cách cầu thủ. (Hình: Câu Lạc Bộ Atletico Madrid)

Các cổ động viên Atletico Madrid bây giờ đã quen thuộc với điệp khúc “Ole, ole, ole, Giuliano Simeone!” như trước đây họ từng hạnh phúc khi xem Diego Simeone được ví là “chiến binh của Atletico Madrid” thi đấu. Họ phát điên với pha ăn mừng quen thuộc như một bản sao của hơn 20 năm trước mỗi khi Diego Simeone ghi bàn. Cú trượt dài trên mặt cỏ và khoảnh khắc phấn kích mừng rỡ trong tiếng reo hò với chiếc áo truyền thống sọc đỏ – trắng.

Những cổ động viên lớn tuổi luôn đồng hành với Atletico Madrid kể lại rằng đã hai thập niên kể từ pha ghi bàn cuối cùng của Diego Simeone cho Atletico Madrid trong trận gặp OFK Belgrade ngày 28 Tháng Bảy, 2004, thì bây giờ họ lại chứng kiến hậu duệ của người chiến binh ấy ghi bàn đúng nghĩa “cha truyền con nối.”

Diego Simeone, người có thần kinh thép đã rơi nước mắt và chỉ những ai theo dõi được hành trình của cậu bé Giuliano Simeone mới hiểu được giá trị của những giọt nước mắt đấy. (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT