PUNTA ARENAS, Chile (NV) – Một người chèo thuyền ở Chile bị cá voi lưng gù nuốt chửng một lúc rồi phun ra, và may mắn không bị thương, theo UPI hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Hai.
Anh Adrián Simancas Jaimes, 24 tuổi, kỹ thuật viên máy điện toán người Venezuela, đang chèo thuyền với cha của anh ở Punta Arenas, Chile, thì cảm thấy lưng của anh bị vật gì đó đánh trúng, khiến anh văng ra khỏi chiếc thuyền hơi.

Ông Meydell, cha của anh Jaimes, quay được cảnh anh bị nuốt vào miệng cá voi lưng gù.
Anh Jaimes cho hay anh không biết chuyện gì xảy ra tới khi con cá voi phun anh xuống nước trở lại.
“Ban đầu, tôi nghĩ nó nuốt trôi cả người tôi, mặc dù tôi không biết đó là gì, và tới khi trở lại mặt nước, tôi mới biết đó là cá voi,” anh Jaimes kể với báo El Pais. “Tôi cũng biết không nguy hiểm lắm, trừ phi nó bắt đầu nhảy lên hoặc hất cha tôi văng khỏi thuyền, vì lúc đó, chúng tôi sẽ khó vào bờ.”
Anh Jaimes không bị thương. Sau đó, anh trở lại bờ cùng với cha của anh. Anh nói vụ này làm anh nhớ tới câu chuyện kinh điển.
“Khi ở trong nó, tôi nhớ tới Pinocchio, nhân vật cũng bị một con nuốt như vậy,” anh cho biết.
Cá voi lưng gù khi lớn có thể nặng tới 48 tấn, nhưng thường không gây nguy hiểm cho con người. Loài này có cổ họng hẹp nên khó nuốt hoàn toàn con người hoặc thú vật cùng kích cỡ. (Th.Long) [qd]

















































































