Chỉ một cây số đường ở Lâm Đồng có tới 23 bảng cấm đậu xe

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Chỉ một cây số trên một con đường ở tỉnh Lâm Đồng có tới 23 bảng cấm đậu xe vào ngày chẵn nhưng chính quyền nói “không thể tháo bảng.”

23 tấm bảng này được cắm dọc quốc lộ 27 đoạn qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, khiến phóng viên một số tờ báo trong nước cũng phải thừa nhận “nhìn lóa mắt,” “kỳ quặc.”

23 tấm bảng báo cấm đậu xe vào ngày chẵn được cắm dọc quốc lộ 27 đoạn qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. (Hình: Lâm Viên/Thanh Niên)

Huyện Đơn Dương nằm cách thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 43 cây số.

Theo tờ Thanh Niên hôm 23 Tháng Hai, ông Nguyễn Đình Tịnh, phó chủ tịch huyện Đơn Dương, cho biết sau một cuộc họp thì quyết định không thể tháo bớt bảng cấm đậu xe tại con đường nêu trên.

Ông Tịnh giải thích, việc lắp đặt các bảng cấm đậu xe “được thực hiện đúng quy định rằng mỗi khi qua ngã ba đường thì phải đặt bảng cấm.

Theo nhà chức trách, do tại huyện Đơn Dương có con đường chạy song song với quốc lộ 27, nên những điểm giao giữa hai con đường và hẻm khu dân cư thì phải đặt bảng cấm.

Việc lắp đặt bảng cấm đậu xe dày đặc trong 1 cây số đường được cho là “cần thiết để tránh tình trạng xe hơi đậu chắn lối ra vào, ảnh hưởng đến giao thông và đảm bảo cho việc xử phạt vi phạm của tài xế.”

Liên quan vụ này, báo Dân Trí cho biết, xã Lạc Lâm là nơi sản xuất, mua bán rau của huyện Đơn Dương trước khi đóng gói chở đi các tỉnh, thành lân cận.

Lâu nay, huyện này chưa có chợ nông sản tập trung nên lượng xe hơi, xe tải đậu để bốc, dỡ hàng hóa hằng ngày trên quốc lộ 27 rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Huyện Đơn Dương nằm cách thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 43 cây số. (Hình: Lâm Đồng)

Trong khi giới chức địa phương biện hộ cho việc lắp đặt các bảng cấm đậu xe để tăng cường xử phạt, mạng xã hội dấy lên những ý kiến khác.

Facebooker Van Tanh Phan bình luận trên một diễn đàn dành cho người dân Lâm Đồng: “Trí tuệ của quan chức ở đây chỉ có thế. Tôi định đưa vụ này lên mạng xã hội từ mấy tháng trước nhưng sợ nó [quan chức] trả thù.”

Facebooker Phạm Thành Nam nhận xét: “Đường này cây xanh thì không có một bóng mà bảng cấm thì mọc chi chít.”

Những ý kiến khác đặt câu hỏi về chuyện quan chức địa phương đã lỡ nhận ngân sách từ tiền thuế dân nên phải “ráng xài cho hết” và “tranh thủ moi tiền phạt từ cánh tài xế.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT