CLEVELAND, Ohio (NV) – Ngôi sao Donovan Mitchell tiếp tục là đầu tàu của Cavaliers Cavaliers khi ghi 26 điểm và có thêm bảy rebound, năm kiến tạo, góp phần quan trọng giúp đội nhà thắng Miami Heat kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 12, theo ESPN.
Cleveland Cavaliers tiếp tục khẳng định vị thế của đội bóng Miền Đông có phong độ ấn tượng nhất NBA mùa này khi giành chiến thắng 112-107 trước Miami Heat trên sân nhà, qua đó chính thức đoạt vé vào vòng play-off.

Dù đã chắc suất vào giai đoạn sau của mùa giải, nhưng Donovan Mitchell nhấn mạnh rằng đội bóng còn những mục tiêu lớn hơn cần hướng đến.
Anh trả lời sau trận thắng: “Chúng tôi tự hào vì những gì đạt được, đó là minh chứng cho sự nỗ lực của cả đội. Nhưng thành thật mà nói, vào được vòng play-off không phải là mục tiêu chính của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.”
Bên cạnh Donovan Mitchell còn có những đồng đội chơi xuất sắc như Evan Mobley với 16 điểm, 13 rebound, và Darius Garland đóng góp 15 điểm cùng 10 kiến tạo.
Chiến thắng này đánh dấu 12 trận liên tiếp, đưa Cleveland Cavaliers trở thành đội thứ hai trong lịch sử NBA thực hiện được chuỗi ấn tượng đó sau Dallas Mavericks mùa giải 2006-2007.
Đáng chú ý là khi trận đấu còn chưa đầy 3 phút thì Miami Heat đang dẫn trước 107-106, nhưng Cleveland Cavaliers đã thể hiện bản lĩnh và sự kiên trì của một tập thể thực hiện liền 6 điểm để khép lại trận đấu với chiến thắng nghẹt thở.
Ở cực đối diện, Bam Adebayo là điểm sáng của Miami Heat khi ghi đến 34 điểm (thành tích cao nhất của anh trong mùa giải), cùng với 12 rebound và năm kiến tạo. Tuy nhiên, Miami Heat trong một ngày có quá nhiều sự vắng mặt rơi vào các trụ cột như Tyler Herro, Andrew Wiggins, Jaime Jacquez Jr., Nikola Jovic và Kal’el Ware vì chấn thương, khiến đội bóng tiếp tục sa sút.
Trong chuỗi chiến thắng của Cleveland Cavaliers, có trận họ thắng Portland Trail Blazers được thống kê có đến 53 lỗi cá nhân và 70 quả ném phạt. Một kỷ lục không đáng có trong một trận đấu NBA, điều được những nhà bình luận quy kết vì trọng tài nữ điều hành.
Quá bất bình với kỷ lục mệt mỏi vì tiếng còi, huấn luyện viên Kenny Atkinson của Cleveland Cavaliers lên tiếng: “Trận đấu bị xé nát và rất rời rạc. NBA có rất nhiều trọng tài phẩm chất chứ không phải sơ hở là nổi còi như trọng tài nữ hôm nay.”
Trận đấu trên Cleveland Cavaliers giành chiến thắng 133-129 sau hiệp phụ, và đó là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi có thời điểm họ bị dẫn trước đến 18 điểm. (Anh Khoa) [qd]

































































































