KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Mê bài bạc nên bị chồng chửi và đuổi đánh trong đêm, một bà ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, dùng axit đậm đặc tạt chết chồng rồi bỏ trốn suốt 23 năm.
Hôm 10 Tháng Ba, Tòa Án Tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huyền, 60 tuổi, ở xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, sáu năm tù về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.”

Theo báo VNExpress, nạn nhân là ông NVT, chồng bị cáo Huyền.
Theo cáo trạng, khuya 13 Tháng Hai, 2002 (Mùng Hai Tết), bà Huyền đi đánh bài rất lâu, đến khi ông T. qua gọi mới chịu về.
Về đến nhà, hai vợ chồng cãi vã về việc bà này đánh bài ăn tiền. Trong lúc bực tức, ông T. tát vào mặt vợ.
Hốt hoảng, bà Huyền chạy qua khu vực mà gia đình dùng làm chỗ sạc bình ắc quy (accu) thuê. Ông T. tiếp tục đuổi theo, đồng thời cầm một đoạn dây điện cắm vào ổ, định chích điện vào người vợ. Bà Huyền vội chạy lên phía nhà trước.
Vào phòng ngủ không tìm thấy vợ, ông T. quay về liên tục chửi bới, dọa giết, sau đó lên giường nghỉ.
Lúc này, bà Huyền lặng lẽ đi ra phía sau nhà, rút sợi dây điện khỏi ổ cắm ném xuống sông.
Một lúc sau khi quay về, bà Huyền đến khu vực sạc bình ắc quy rót 500 ml axit đậm đặc vào ca nhựa, để ở đầu tủ.
Khi bà Huyền vừa vén màn định chui vào giường ngủ thì ông T. choàng dậy định rượt đánh. Bà này liền lấy ca axit tạt vào người chồng.
Nạn nhân thiệt mạng, còn bà Huyền bỏ trốn lên tỉnh Đắk Lắk lập gia đình mới.
Hai năm trước, bà Huyền bị Công An Tỉnh Kiên Giang bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt.

Liên quan đến việc tạt axit giết chồng, hôm 11 Tháng Bảy, 2024, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Liên, 57 tuổi, ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, về tội “giết người.”
Theo báo Thanh Niên, chiều 4 Tháng Bảy, 2024, bà Liên và chồng là ông Nguyễn Mạnh T., 60 tuổi, xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Sự việc được hàng xóm can ngăn.
Tuy nhiên, khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng 5 Tháng Bảy, 2024, do còn tức giận nên bà Liên đã lấy axit đổ vào người ông T. khi ông đang nằm ngủ trên giường.
Dù được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng do các vết thương quá nặng nên ông T. đã chết sau năm ngày chữa trị.
Bà Liên bị Công An Huyện Cam Lộ bắt giữ và chuyển kết quả điều tra cho Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Quảng Trị. (Tr.N) [kn]















































































