SAVANNAH, Georgia (NV) – Trên đường khởi hành đi Miami trong một phi cơ địa phương cỡ nhỏ, một hành khách tấn công một chiêu đãi viên hàng không, đá và đấm vào ghế của người ngồi trước mặt rồi nuốt một sợi chuỗi mân côi trong lúc phi công cho máy bay quay về phi trường ở Savannah, Georgia, hồ sơ tòa án cho biết.
Hành khách này đi cùng người chị em ruột, cho biết ông ấy nói với bà trước khi xảy ra hành động bạo lực rằng “hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện vì các môn đồ của Satan đã theo họ lên phi cơ,” theo bản khai hữu thệ được một đặc vụ Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI đệ trình lên Tòa Sơ Thẩm hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, ABC đưa tin.
Envoy Air, hãng hàng không địa phương thuộc American Airlines, là đơn vị điều hành phi cơ trong đêm Thứ Hai. Không ai bị thương nghiêm trọng trên chuyến bay. Hành khách 31 tuổi này bị tống giam vì liên can tới các khinh tội gồm có hành hung, cản trở cảnh sát và trọng tội hình sự liên quan tới phá hoại tài sản.

Đặc Vụ FBI Savannah Solomon mô tả hành vi bạo lực trong bản khai hữu thệ rằng lý do chính đáng để buộc nghi can tội liên bang là cản trở phi hành đoàn.
Solomon viết rằng có tám hành khách trên phi cơ và các chiêu đãi viên hàng không tỏ ra lo lắng ngay khi cất cánh vì họ thấy một trong số các hành khách dường như bị “động kinh” khi người này “giậm chân, la hét lảm nhảm và run rẩy.”
Khi một chiêu đãi viên hàng không tới gần người đàn ông, ông ta quay về ghế và đá vào ngực chiêu đãi viên tới nỗi văng vào cửa sổ bên kia lối đi, Solomon viết. Sau đó, hành khách này bắt đầu đá và đấm vào ghế của người ngồi trước, người này kịp ngồi dậy trước khi mặt sau cái ghế sụp xuống.
Các phi công liền quay về phi trường Savannah. Sau khi hạ cánh, nghi can lao tới lối ra và đấm vào một chiêu đãi viên hàng không khác trước khi bị hành khách xúm lại khống chế, bản khai hữu thệ cho biết.
Nghi can bị cảnh sát phi trường bắt giữ và chở đi nhà thương địa phương vì “nuốt chuỗi mân côi,” bản khai hữu thệ cho biết. Sau đó, nghi can bị tống giam tại nhà tù Quận Chatham.
Hồ sơ tòa án liên bang và hồ sơ nhà tù trực tuyến không nêu tên luật sư đại diện cho hành khách bị bắt giữ.
Người chị em của nghi can nói với đặc vụ FBI rằng họ đang đi Haiti “để trốn khỏi các cuộc tấn công tôn giáo có tính chất tâm linh.” Người phụ nữ này nói người anh em của bà “nuốt chuỗi mân côi vì đó là võ khí đem lại sức mạnh trong cuộc chiến tâm linh,” theo bản khai hữu thệ.
Người phụ nữ này nói với đặc vụ FBI rằng người anh em của bà không bị bệnh tâm thần hay bệnh tật khác. (TTHN)
































































































































