Thần đồng Lamine Yamal giữ chay tháng Ramadan vẫn tạo dấu ấn đậm

ROTTERDAM, Hòa Lan (NV) – Tây Ban Nha có trận hòa 2-2 vất vả với Hòa Lan nhưng điều mọi người chú ý là chuyến hành quân của đội khách tại UEFA Nations League, có một cầu thủ trẻ tuổi 17 – Lamine Yamal – đang thực hiện nghiêm tháng chay Ramadan mà vẫn tạo dấu ấn đậm, theo ESPN ngày 21 Tháng Ba.

Tháng chay Ramadan năm 2025 đánh dấu một chương mới nơi thần đồng bóng đá Lamine Yamal của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh được truyền thông gặp và hỏi rất nhiều về việc giữ chay tháng Ramadan và ẩn mình cầu nguyện trong phòng mà vẫn không gặp những trở ngại khi ra sân và ngược lại còn tạo dấu ấn riêng.

Lamine Yamal (giữa) cướp bóng trong chân Jorrel Hato chuyển đổi sang tình huống phản công nhanh và khởi điểm cho pha bóng mở tỉ số vào lưới chủ nhà Hòa Lan. (Hình: Nicolas Tucat/AFP via Getty Images)

Khác với các đồng đội không cùng tôn giáo, Lamine Yamal phải dậy rất sớm khi mặt trời chưa mọc để ăn sáng một mình sau đó vẫn theo các buổi tập cùng toàn đội và chỉ được ăn uống sau khi mặt trời lặn.

Lamine Yamal kể về những ngày trong tháng Ramadan của mình: “Hành trình cho ngày mới của tôi ở đội tuyển bắt đầu từ 4 giờ sáng với bữa ăn nạp năng lượng cho cả ngày dài. Tôi rất biết ơn những người đã chuẩn bị cho bữa ăn của tôi từ đêm khuya. Khi các đồng đội ăn sáng sau giấc ngủ dài thì tôi tranh thủ ngủ tiếp sau bữa ăn đặc biệt của mình. Dù ăn uống khác thường so với các đồng đội nhưng tôi vẫn ra sân và tập luyện bảo đảm các giáo án. Tập xong, tôi vào phòng và cầu nguyện một mình…”

Thần đồng 17 tuổi của bóng đá Tây Ban Nha rất thú vị khi kể rằng trong khi các đồng đội sinh hoạt, ăn uống hoặc vui chơi giải trí thì anh một mình trở về phòng để tiếp tục nghi thức cầu nguyện và điều đó được huấn luyện viên Luis de la Fuente và toàn đội tôn trọng.

Lamine Yamal nói: “Thói quen này không chỉ giúp tôi duy trì thể trạng mà còn nuôi dưỡng niềm tin và sự kiên trì vượt qua mọi thử thách.”

Tối 20 Tháng Ba, trong một màn trình diễn được chờ đợi giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hòa Lan tại lượt đi tứ kết UEFA Nations League, khi nhiều người nghi ngờ việc giữ chay phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt và ăn uống kiêng khem khiến Lamine Yamal không bảo đảm thể lực cho trận đấu đỉnh cao với các cầu thủ đầy sức mạnh của Hòa Lan thì ngôi sao trẻ này đã chứng minh điều ngược lại.

Mới phút thứ 9, chính từ việc lao lên “pressing,” bóp nghẹt không gian lẫn thời gian của hậu vệ Jorrel Hato, Lamine Yamal đã đẩy đối thủ vào góc chết. Bằng động tác tì người và lấy bóng thật ngoạn mục, Lamine Yamal đã biến pha tấn công của Hòa Lan thành khởi điểm cho tình huống phản công chớp nhoáng ngay trên phần sân đối phương tạo điều kiện cho Nico Williams mở tỉ số 1-0.

Dù trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 với bàn thắng ở phút bù giờ Tây Ban Nha mới thoát thua nhưng những gì Lamine Yamal đóng góp và được chấm điểm cao trong trận này.

Cầu thủ trẻ 17 tuổi đang hội tụ nhiều phẩm chất, được xem là hình mẫu của một cầu thủ chuyên nghiệp trong việc cân bằng giữa đạo, đời và trách nhiệm. Anh cũng được dự báo sẽ tiến xa trong tương lai như ông chú Messi, người mà khi còn bé Lamine Yamal đã vinh dự một lần được ông chú tắm cho. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT