ATLANTA, Georgia (NV) – Một kẻ sát nhân bị bắt lại tại Florida sau hai tuần được thả lầm khỏi nhà tù ở Georgia, cảnh sát liên bang Mỹ loan báo hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, giúp gia đình nạn nhân ở Florida thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ người này có thể hãm hại họ do lời khai của họ ở tòa, theo AP.
Tù nhân Kathan Guzman, 22 tuổi, đang thụ án tù chung thân sau khi thú nhận bóp cổ bạn gái, cô Delila Grayson, 19 tuổi, tới chết, ông Levon Allen, cảnh sát trưởng Clayton County, Georgia, nói với đài truyền hình địa phương WSB. Thi thể cô Grayson được tìm thấy trong bồn tắm hồi Tháng Tám, 2022.

Tuy nhiên, cuối tháng trước, nhân viên nhà tù quận hạt này ở phía Nam Atlanta thả lầm anh Guzman vì không đọc kỹ hồ sơ, nên không thấy anh bị kết tội giết người và tội tấn công bằng cách bóp cổ, ông Allen cho hay. Sở Cảnh Sát Clayton County chưa cho biết có nhân viên nào của nhà tù đó bị kỷ luật không.
Sau khi được thả, anh Guzman nói với người khác rằng “Thượng Đế nhân từ” và anh tin anh được thả nhờ ơn trên, theo ông Allen.
Mãi tới Thứ Ba tuần này, mẹ của nạn nhân, bà Christina Grayson, mới biết anh Guzman được thả lầm, sau khi chánh biện lý quận hạt hay tin về vụ này, theo nhật báo Atlanta Journal-Constitution.
“Tôi cảm thấy như mình là miếng mồi ngon,” bà Grayson nói với đài truyền hình địa phương WFTV ở Orlando, Florida. Trong hai tuần anh Guzman lẩn trốn sau khi được thả lầm, gia đình bà Grayson chia ca ngủ để lúc nào cũng có người thức, bà cho biết. Cảnh sát Osceola County cũng liên tục tuần tiễu khu phố của gia đình này trong lúc cảnh sát truy tìm anh Guzman.
Hôm Thứ Sáu, anh Guzman bị bắt “mà không chống cự” tại căn nhà ở Ocoee, gần Orlando, theo cảnh sát liên bang Mỹ. Anh đang bị giam ở nhà tù Orange County, Florida, theo hồ sơ nhà tù. (Th.Long) [đ.d.]

















































































