BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Phiên tòa bảy nhân viên y tế điều trị cho Diego Maradona và liên quan cái chết của huyền thoại bóng đá này đã hé lộ một chi tiết gây sốc đó là bác sĩ tâm thần dùng sex để điều trị cho Maradona, theo Daily Mail ngày 14 Tháng Tư.
Bảy nhân viên y tế liên quan việc điều trị cho Diego Maradona vài ngày trước khi ông qua đời đã đứng trước phiên tòa tại Buenos Aires, Argentina, vì bị buộc tội giết người có chủ đích.

Bảy thành viên trên bị cáo buộc thực hiện những hành động vi phạm quy định khi biết rằng điều đó có thể dẫn đến cái chết của Diego Maradona. Trong số đó có hai phụ nữ nhưng đáng chú ý là nữ bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov với phương pháp “quan hệ tình dục” để điều trị cho Diego Maradona.
Với vai trò nhân chứng, cô Veronica Ojeda, người tình cũ đã có một con trai 12 tuổi với Maradona đã công bố tin nhắn trên WhatsApp của bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov với một bị cáo khác là nhà tâm lý học Carlos Diaz, có nội dung nói đến việc quan hệ tình dục giữa bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov và bệnh nhân Diego Maradona.
Cụ thể nội dung tin nhắn như sau:
-Diaz nhắn “Bà đã quan hệ tình dục với gã béo đó?” (gã béo ở đây được ám chỉ là Maradona).
-Cosachov nhắn trả lời: “Ha… ha… đúng rồi! Liệu pháp trị liệu mà. Mỗi người có một kỹ thuật riêng!”
Nữ bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov cũng thừa nhận rằng cuộc trao đổi qua WhatsApp trên diễn ra vào Tháng Mười Một, 2020, trước khi Maradona qua đời.
Tại phiên tòa, công tố viên Patricio Ferrari cho biết Diego Maradona đã trải qua những ngày cuối đời trong “Ngôi nhà kinh hoàng” ở Tigre gần Buenos Aires sau khi ông được đưa từ bệnh viện về. Ông Patricio Ferrari còn giơ bức ảnh Diego Maradona nằm trên giường với phần bụng phình to và nói: “Đây là cách ông ấy qua đời.”
Về phần mình, nữ bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov cố giải thích những tin nhắn được dùng như lời kết tội được đưa ra tại phiên tòa chỉ là phản ứng trước sự căng thẳng và áp lực khi bị truyền thông gán ghép cô là “thêm một người phụ nữ mới” trong cuộc đời của Diego Maradona vào thời điểm đó.

Trên Instagram của mình, nữ bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov lên tiếng khẳng định rằng đoạn hội thoại từ những tin nhắn được đưa ra như một bằng chứng đã bị đặt ngoài ngữ cảnh và mối quan hệ của cô với Diego Maradona hoàn toàn mang tính chuyên môn với phương pháp trị liệu. Bác sĩ này cũng bác bỏ mọi cáo buộc về mối quan hệ bất chính và những việc mình làm đều từ phương pháp chữa bệnh cho Maradona và khẳng định rằng mình luôn tôn trọng bệnh nhân.
Phiên tòa về cái chết của Maradona dự kiến còn kéo dài đến mùa Hè. Phiên tòa trên xuất phát từ cuộc điều tra ban đầu về cái chết của Diego Maradona được xác định là ngộ sát. Hội đồng y tế trước đó đã kết luận đội ngũ chăm sóc Diego Maradona đã thiếu trách nhiệm khi “hành động không phù hợp, thiếu sót và liều lĩnh.” (Anh Khoa) [qd]

































































































