VATICAN (NV) – Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tư, cho biết Đức Giáo Hoàng Francis qua đời vì đột quỵ và trụy tim, theo ông Andrea Arcangeli, bác sĩ của Vatican, cho biết trên giấy chứng tử.
Giấy chứng tử này do Vatican công bố, và cho biết thêm vị giáo hoàng bị hôn mê trước khi qua đời trong ngày Thứ Hai.

Phó Tổng Thống JD Vance là lãnh đạo cuối cùng gặp Đức Giáo Hoàng
Phó Tổng Thống JD Vance của Mỹ là lãnh đạo cuối cùng của thế giới gặp Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư, trước khi ngài qua đời sáng Thứ Hai, 21 Tháng Tư, cho dù vị giáo hoàng 88 tuổi bị bệnh nặng.
Đức Giáo Hoàng được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Rome, Ý, hôm 14 Tháng Hai, nơi ngài được chữa bệnh viêm phổi.
Cuộc gặp gỡ với ông Vance, kéo dài vài phút, xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Vatican và chính quyền Donald Trump, nhất là trong lúc vị tổng thống Mỹ tìm cách ngăn chặn di dân và cắt giảm viện trợ quốc tế.
Một tuyên bố của Vatican cho biết vị giáo hoàng và nhà lãnh đạo Mỹ “nói chuyện thân mật,” và Vatican hài lòng với quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.
“Hai bên có trao đổi về tình hình quốc tế, đặc biệt là các quốc gia bị chiến tranh ảnh hưởng, căng thẳng chính trị, và tình trạng khó khăn về nhân đạo, với sự chú ý đặc biệt tới di dân, người tị nạn, và tù nhân,” theo tuyên bố của Vatican.
Trước đây, chưa bao giờ Đức Giáo Hoàng Francis đồng ý với các chính sách của Tổng Thống Donald Trump.
Trong một lá thư công khai gởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hồi Tháng Hai, vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo cho rằng kế hoạch trục xuất di dân của ông Trump là một “sự ô nhục.”
Ngài cũng cho rằng đó là một “khủng hoàng lớn” cho nước Mỹ.
Trong thư, Đức Giáo Hoàng viết: “Những gì xây dựng dựa trên căn bản của sức mạnh, chứ không phải sự thật về phẩm giá bình đằng của con người, sẽ bắt đầu rất tệ và chấm dứt cũng rất tệ.”
Khi biết tin Đức Giáo Hoàng qua đời, Phó Tổng Thống JD Vance đưa ra một tuyên bố chia buồn, trong lúc thừa nhận vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo bị bệnh nặng.
Trên trang mạng X, ông Vance viết: “Tôi vừa biết Đức Giáo Hoàng qua đời. Từ tận đáy lòng, tôi xin chia buồn với hàng triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo khắp thế giới, những người yêu thương ngài.”
“Tôi rất vui được gặp ngài hôm qua, mặc dù rõ ràng là ngài rất yếu. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ ngài, nhất là những lời nói của ngài trong những ngày đầu có đại dịch COVID-19. Những lời nói của ngài thật đẹp. Cầu Chúa ban phước cho linh hồn ngài,” vị phó tổng thống Mỹ viết.
Lãnh đạo thế giới phản ứng
Tổng Thống Donald Trump của Mỹ
“Xin ngài hãy yên nghỉ, Đức Giáo Hoàng Francis! Xin Chúa ban phước cho ngài và tất cả những ai yêu mến ngài!”
Vua Charles III của Anh
“Vợ tôi và tôi rất buồn nghe tin Đức Giáo Hoàng Francis ra đi. Tuy nhiên, lòng chúng tôi cảm thấy ở mức độ nào đó nhẹ nhõm, khi biết ngài đã có thể chia sẻ Lời Chúc Mừng Phục Sinh với giáo hội và thế giới mà ngài phục vụ hết lòng trong suốt cuộc đời của ngài.”
Thủ Tướng Keir Starmer của Anh
“Thật buồn khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Francis ra đi. Những cố gắng không mệt mỏi của ngài cổ vũ cho một thế giới công bằng hơn cho tất cả mọi người sẽ được nhớ mãi. Thay mặt người dân Anh, tôi xin gởi lời chia buồn chân thành nhất tới tất cả Giáo Hội Cộng Giáo.”
Chủ Tịch Ủy Ban Liên Âu Ursula von der Leyen
“Hôm nay, cả thế giới thương tiếc về sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Francis. Ngài truyền cảm hứng cho hàng triệu người, ngay cả bên ngoài Giáo Hội Công Giáo, với sự khiêm nhưởng và tình yêu thương vô vàn đối với những người kém may mắn. Tôi xin chia sẻ tin buồn này với tất cả những ai cảm nhận sự mất mát to lớn này. Cầu mong họ được an ủi với những gì ngài để lại, và những điều đó sẽ tiếp tục hướng chúng ta tới một thế giới công bằng, hòa bình, và có tình thương hơn.”
Thủ Tướng Narenda Modi của Ấn Độ
“Thật là đau lòng khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Francis ra đi. Vào thời điểm đau buồn và tưởng niệm này, tôi xin chia buồn cùng tất cả cộng đồng Công Giáo hoàn cầu. Đức Giáo Hoàng Francis sẽ luôn được nhớ tới như là một ngọn hải đăng của tình thương, khiêm tốn, và tinh thần can đảm, đối với hàng triệu người khắp thế giới. Từ khi còn trẻ, ngài đã cống hiến đời mình cho Chúa. Ngài phục vụ không mệt mỏi cho người nghèo và người bị áp bức. Đối với những người đang chịu đau đớn, ngài mang hy vọng đến cho họ.”
Tổng Thống Isaac Herzog của Israel
“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa nhất đến thế giới Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là các cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở Israel – Đất Thánh – về sự ra đi của người cha tinh thần vĩ đại của họ, Đức Giáo Hoàng Francis. Là một người có niềm tin sâu đậm và lòng thương vô bờ bến, ngài dành cả cuộc đời giúp đỡ người nghèo và kêu gọi hòa bình tại những nơi khó khăn. Ngài nhận thấy tầm quan trọng vĩ đại trong việc tạo ra liên hệ chặt chẽ trong thế giới người Do Thái và đẩy mạnh đối thoại giữa các tôn giáo như là một cách để mọi người hiểu nhau và tôn trọng nhau hơn.”
Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp
“Từ Buenos Aires đến Rome, Đức Giáo Hoàng Francis muốn giáo hội mang niềm vui và hy vọng đến với người nghèo, và muốn đoàn kết mọi người với nhau và với thiên nhiên. Cầu mong những niềm tin này được tiếp tục mãi mãi cho dù ngài đã ra đi. Vợ tôi và tôi xin gởi lời chia buồn đến toàn thể tín đồ Công Giáo và cả thế giới đang đau buồn.”
Tổng Thống Claudia Sheinbaum của Mexico
“Ngài để lại một di sản vĩ đại về tình yêu thương thật sự đối với mọi người xung quanh. Đối với tín đồ Công Giáo và không Công Giáo, đây là một sự mất mát rất lớn. Được biết ngài là một vinh dự và đặc quyền vĩ đại. Xin ngài hãy yên nghỉ.”
Thủ Tướng Anthony Albanese của Úc
“Hôm nay, lời cầu nguyện của hơn 1 tỷ người – từ tất cả các quốc gia và từ mọi nẻo đường của cuộc sống – đều hướng về sự yên nghỉ của Đức Giáo Hoàng Francis. Ngài muốn tất cả chúng ta nhớ đến ngài với tất cả những gì chúng ta nghĩ về ngài, và ngài mong thế giới nghe được tiếng kêu của trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Ngài mời gọi lãnh đạo thế giới cùng với ngài, và tôi xin trích, ‘bước ra khỏi tăm tối của chiến tranh và phá hoại môi trường, để tạo ra tương lai chung của chúng ta trong đó có một ngày mới sáng chói.’”
Tổng Thống Trump ra lệnh để cờ rũ, sẽ dự tang lễ Đức Giáo Hoàng
Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tất cả cơ quan liên bang và tiểu bang để cờ rũ tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Francis và cho biết sẽ cùng đệ nhất phu nhân tham dự tang lễ ở Vatican.
Ông Trump nói ông đã ký sắc lệnh hành pháp để cờ rũ trước khi bước ra khỏi Tòa Bạch Ốc tham dự sự kiện Easter Egg Roll truyền thống.
“Ngài là một người tốt, làm việc chăm chỉ, và thương yêu thế giới. Và thật là vinh dự để cờ rũ tưởng niệm ngài,” Tổng Thống Trump nói, trong lúc Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đứng bên cạnh với chú thỏ White House Easter Bunny.
Ngay sau đó, ông Trump viết trên Truth Social rằng: “Melania và tôi sẽ dự tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis, ở Rome. Chúng tôi mong đợi đến đó.”
Trước đó, Tòa Bạch Ốc cho biết chưa rõ là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có tham dự tang lễ vị giáo hoàng hay không.
Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói hiện chưa có kế hoạch cụ thể về chuyện này.
“Điều này không có nghĩa là không xảy ra,” bà Leavitt nói. “Cho tới nay, tôi chưa có gì để chia sẻ thôi. Chúng tôi đang cầu nguyện cho hàng triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo khắp thế giới, những người yêu mến và kính phục Đức Giáo Hoàng Francis.” (Đ.D.)






















































































