Trung Tâm Cao Đài Anaheim gây quỹ giúp nạn nhân động đất Miến Điện

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Buổi gây quỹ giúp nạn nhân động đất Miến Điện do Trung Tâm Cao Đài Anaheim tổ chức, với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ, diễn ra hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư, tại địa chỉ 808 W. Vermont Ave., Anaheim, CA 92805.

Không khí sôi nổi gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất Miến Điện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình văn nghệ có sự tham gia của các tiếng hát Thanh Nguyên, Mira Minh Châu, Giáng Tuyết, Minh Nguyệt, Quý Hà, Như Thảo, Mỹ Hạnh, Thanh Trúc, Hoàng Thu, Sơn Rotha, Tammy Minh Tâm, CT&HO, Trần Thạch, Trần Toản, Ngọc Hiền, Ngô Bá Định, Thanh Mỹ, cùng các nhạc sĩ piano Minh Ngọc, keyboard Tuấn Hùng, và guitar Trần Toản.

Mở màn chương trình là tiếng hát Thanh Nguyên qua nhạc phẩm “Hương Quê,” sáng tác Nhật Bằng, gợi nhớ lại hình ảnh quê nhà thuở còn yên bình, với những “Chiều nắng êm đềm sau lũy tre, trên trời xanh bầy chim bay trở về/Tiếng tiêu mục đồng hát trên đê/Sáo vi vu chìm lắng đê mê,…” khiến người nghe chạnh lòng khi nghĩ đến đất nước Miến Điện giờ này tang thương qua trận động đất vừa qua, người dân vẫn còn chưa qua nỗi đau!

Hoàng Oanh (trái) và Chế Tùng song ca “Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Quý Hà trong nhạc phẩm “Nếu Có Yêu Tôi,” nhạc Trần Duy Đức, thơ Ngô Tịnh Yên, khiến cả thính phòng chợt lặng thinh, khi vang lên lời trần tình, từ khi “Có tốt với tôi thì hãy tốt bây giờ/Đừng đợi đến lúc tôi qua đời/Đừng đợi đến khi tôi phải ra đi/Và tất cả, thì đã muộn mất rồi,” cho đến “Có tha thứ cho tôi thì tha thứ bây giờ/Đừng đợi đến lúc tôi nhắm mắt lại/Đừng đợi đến khi tôi không còn hơi thở/Tôi nói được lời xin lỗi với ai đây!” Lời nhạc như xoáy vào lòng người nghe khi cảm nhận được sự vô thường của thế gian, nào ai biết được khi nào giã từ cõi tạm trần gian, qua trận động đất kinh hoàng mà người dân Miến Điện vừa gặp phải! Ca sĩ Quý Hà đã đưa đến suy nghĩ ấy trong buổi gây quỹ.

Nhiều tâm tình của các ca nhạc sĩ trong đêm nhạc, nói lên tấm lòng của người đang sống trong cảnh yên bình hạnh phúc nơi đất nước đủ đầy vật chất, chạnh lòng nghĩ tới những hoàn cảnh tang thương khốn khổ sau thiên tai!

Từ trái, bà Minh Hà, mẹ của sinh viên Mira Minh Châu (kế bên), và dì, luôn đồng hành để khuyến khích những sinh hoạt văn nghệ xã hội cộng đồng của con gái tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luôn sát cánh cùng con trong những sinh hoạt cộng đồng, bà Minh Hà, mẹ của Mira Minh Châu, sinh viên năm thứ ba đại học Cal State Fullerton, cho biết: “Khi cháu Minh Châu dưới 10 tuổi đã đi hát trong chùa Quang Thiện ở Ontario. Cháu thích hát, múa, và học tiếng Việt ở chùa. Cháu thích bà ngoại nấu những món ăn Việt, cùng bà thưởng thức âm nhạc, coi cải lương, và thích âm nhạc Việt Nam từ lúc ấy.”

“Thấy con mình có khiếu âm nhạc nên tôi khuyến khích cháu nếu thích, cứ theo đuổi con đường đã chọn. Nhưng vì ở xa nên cháu tự học nhạc trên Youtube, đặc biệt là cháu rất thích nhạc thời trước 1975, không thích nhạc mới nhiều. Từ nhỏ cháu đã tham gia và nhận được giải diễn xuất chương trình VSTAR Kids của Trung Tâm Thúy Nga. Ngoài ca hát, cháu đam mê diễn kịch, đóng một số vai nhỏ trong các phim ngắn của Hollywood.”

Ca sĩ Thanh Mỹ trong ca khúc “Xin Một Ngày Mai Có Nhau.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà tiếp: “Lúc học trung học, cháu cũng tham gia đội nhạc kịch trong trường, đóng một số vai, tôi vẫn luôn khuyến khích con mình vừa học chữ vừa theo đuổi những đam mê nghệ thuật của mình. Vừa rồi cháu cũng đóng vai Lê, vai chính trong vở kịch ‘Home is With You’ của trường nhân dịp ‘Đêm Văn Hóa Việt Nam.’”

Cô Hoàng Oanh, cư dân Fountain Valley, song ca với Chế Tùng bài “Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi,” chia sẻ: “Chúng ta sống trong đất nước Mỹ yên bình, cũng nên quan tâm đến nhân loại đang gặp cảnh khó khăn ở những nơi khác trên thế giới. Tôi sinh hoạt âm nhạc như là một thân hữu của Cao Đài, được mời đến, xin góp bàn tay chia sẻ với nạn nhân động đất ở Miến Điện, mong sao họ được mau chóng qua khỏi cơn đau thể xác lẫn tinh thần.”

Quý Hà trình bày ca khúc “Nếu Có Yêu Tôi,” do pianist Minh Ngọc đệm đàn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Như Thảo, cư dân Huntington Beach, cho biết mới tham gia với Trung Tâm Cao Đài này gần đây. Hôm đó, cô hát bài “Như Vạt Nắng” của nhạc sĩ Trúc Hồ, để tạo không khí vui tươi trong buổi gây quỹ.

Cô chia sẻ: “Chương trình này rất ý nghĩa, cho dù sự đóng góp của mỗi người một ít, nhưng đó là tấm lòng, là tình nhân loại trong cơn hoạn nạn. Cần thêm nhiều nữa những tấm lòng, bàn tay góp sức xoa dịu nỗi đau trong thiên tai động đất tại Miến Điện. Chương trình văn nghệ này là một thông điệp yêu thương và kết nối cộng đồng của chúng ta với nhiều nơi trên thế giới.”

Như Thảo trong ca khúc “Như Vạt Nắng” trong buổi gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất tại Miến Điện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kết quả buổi ca nhạc giúp nạn nhân động đất tại Miến Điện hết sức khả quan khi ban tổ chức công bố thu được $9,649, và toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi đến tổ chức cứu trợ uy tín American Red Cross (Hội Hồng Thập Tự Mỹ) để hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men, và nơi trú ẩn cho các nạn nhân.

Đóng góp bằng chi phiếu, xin ghi “Caodai Overseas,” gởi về địa chỉ: 808 W. Vermont Ave., Anaheim, CA 92805, hoặc có thể Zelle đến số điện thoại 714-319-4906. Mọi đóng góp xin vui lòng ghi chú “Myanmar Earthquake Relief.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT