Con trai lãnh án tử vì chém chết người, cha quỳ lạy tòa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông cao niên được nhìn thấy quỳ lạy thẩm phán và gia đình nạn nhân sau khi nghe phán quyết con trai mình bị kết án tử hình, một con trai khác lãnh ba năm tù, với cáo buộc chém chết người tại Sài Gòn.

Theo báo VNExpress hôm 26 Tháng Tư, bị cáo Lê Minh Duy, 25 tuổi, nhân viên tiệm massage Đại Thọ ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, bị kết án tử hình vì tội “giết người,” cao hơn mức đề nghị chung thân của Viện Kiểm Sát.

Cha bị cáo Lê Minh Duy (phải) quỳ lạy thẩm phán và gia đình nạn nhân sau khi nghe phán quyết con trai mình bị kết án tử hình. (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Bị cáo Lê Minh Thuận, 29 tuổi, anh trai của Duy, quản lý tiệm này, lãnh ba năm tù.

Ba đồng phạm của bị cáo Duy trong vụ này lãnh hai năm tù mỗi người vì “che giấu tội phạm” và “môi giới cho người khác trốn đi ngoại quốc.”

Cáo trạng vụ án cho hay, vào lúc 3 giờ sáng 2 Tháng Mười Hai, 2023, có hai người đàn ông được nêu tên tắt là Hải và Hiếu, sau khi được massage ở tiệm Đại Thọ thì xuống khu vực lễ tân nằm nghỉ trên sofa.

Một lúc sau có hai người đàn ông chưa rõ lai lịch đến mua vé massage thì xảy ra cự cãi với nhân viên lễ tân.

Bị cáo Thuận đến can thiệp nhưng sau đó đổi ý, đi thang máy lên tầng sáu lấy một cây kiếm để “xử lý.”

Gặp bị cáo Duy trong thang máy, bị cáo Thuận nói có hai ông khách “đến kiếm chuyện.”

Bị cáo Duy lập tức giật cây kiếm trên tay anh trai, lao xuống khu vực lễ tân.

Lúc đó, hai ông khách cự cãi đã bỏ đi, chỉ còn hai ông Hải và Hiếu đang nằm ở sofa thì bị bị cáo Duy vung kiếm chém liên tiếp.

Bị cáo Thuận xuống tới nơi, hét to “nhầm người” nhưng ông Hải đã thiệt mạng tại hiện trường, ông Hiếu được xác nhận thương tật 56% cơ thể.

Bị cáo Lê Minh Duy (phải) và các đồng phạm tại phiên tòa. (Hình: Hải Duyên/VNExpress)

Sau khi ra tay, bị cáo Duy kêu anh trai đưa dây chuyền và vòng vàng để đem bán lấy được 33 triệu đồng ($1,268) bỏ trốn.

Bị cáo Duy sau đó trả 15 triệu đồng ($576) để được dẫn vượt biên sang Cambodia.

Hai ngày sau, khi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình, bị cáo Duy nghe lời cha mẹ về Việt Nam đầu thú và bị bắt.

Án tử hình được tuyên cho bị cáo Duy sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho rằng dù có tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của ông này “mang tính chất tàn bạo, mất nhân tính nên cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất.”

Trên mạng xã hội xuất hiện cáo buộc cho rằng tiệm massage Đại Thọ có nhiều nữ nhân viên kích dục và “chiều khách tới bến.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT