VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Sau chín ngày giải phẫu do bị cha của nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long bắn, sức khỏe tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, quê Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã ổn định song còn nhiều mảnh đạn li ti găm trong não chưa thể gắp ra ngay.
Nói với báo VNExpress chiều 6 Tháng Năm, đại diện bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết như trên và thêm rằng, bệnh nhân Trung “đã cai máy thở nhưng vẫn còn lơ mơ, chưa tỉnh táo, không tiếp xúc được.”

Theo vị bác sĩ đại diện, bệnh nhân Trung bị bắn bằng súng tự chế vào vùng trán phải, viên đạn đi xoáy làm vỡ nhiều mảnh xương vùng trán, gây tổn thương nhu mô não và liềm não.
Viên đạn cũng làm dập, xuất huyết và tụ máu vùng não thất 3, khả năng để lại nhiều di chứng. Hiện vùng não dập nhiều phục hồi khá chậm, bệnh nhân bị yếu nửa thân bên trái.
“Viên đạn đã được giải phẫu lấy ra nhưng kết quả chụp CT sau giải phẫu cho thấy trong não bệnh nhân còn nhiều mảnh vỏ đạn li ti. Việc xử lý các mảnh vỏ đạn còn lại phải chờ thời gian bệnh nhân hồi phục, dự định khá lâu,” đại diện bệnh viện cho biết thêm.
Hiện cơ quan công an đã thu giữ viên đạn sau khi được bác sĩ gắp ra.
Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, ở xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cha của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, do ông Trung gây ra đã tìm đến tận nhà ông này ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, “đòi công lý” vào sáng 28 Tháng Tư.
Tại đây, ông Phúc đã dùng súng tự chế bắn vào đầu ông Trung khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, ông ta cầm súng chạy bộ ra quốc lộ 54 rồi tự bắn vào đầu mình, bất tỉnh bên vệ đường. Cả hai được đưa đi cấp cứu, song ông Phúc đã chết sau đó.
Hồ sơ vụ tai nạn giao thông thể hiện, sáng 4 Tháng Chín, 2024, ông Trung lái xe vận tải chạy theo hướng từ xã Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
Thấy chiếc xe bán tải chạy cùng chiều phía trước dừng lại bên lề phải, ông Trung bật đèn tín hiệu xin cho chạy qua phần đường bên trái để vượt qua.
Khi đó, nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân chạy xe đạp điện chở bạn, cùng với một nữ sinh khác đi chiều ngược lại.
Phát hiện xe vận tải của ông Trung ở phía trước lấn đường còn chút xíu, người bạn chạy phía trước dừng xe. Nữ sinh Bảo Trân chạy từ phía sau lên va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường, bị xe vận tải của ông Trung cán trúng, chết tại bệnh viện.
Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Công An Huyện Trà Ôn “đánh tráo khái niệm” để không khởi tố tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung vì người này là “cháu trưởng công an huyện [Trà Ôn].”

Liên quan sự việc, Công An Tỉnh Vĩnh Long cho rằng vụ tai nạn do “nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân chạy xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước là lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Tài xế Trung chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua làm cháu Trân thiệt mạng.”
Trong khi đó, Viện Kiểm Sát và Tòa Án Tỉnh Vĩnh Long có cùng quan điểm, khi cho rằng lỗi hoàn toàn do tài xế Trung “vượt xe không bảo đảm an toàn.”
Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, Công An Huyện Trà Ôn đã ra kết luận: “Vụ việc không đủ yếu tố để khởi tố hình sự vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết [ý nói thiếu nữ 14 tuổi],” và từ đó không khởi tố vụ án, không truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai.
Sau đó, viện trưởng Viện Kiểm Sát Huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành ba quyết định bác khiếu nại của gia đình ông Phúc.
Và rồi, bi kịch chồng chất bi kịch, ông Phúc trong lúc tuyệt vọng và uất hận đã mang súng tìm ông Trung – người mà ông cho là đã gián tiếp giết con mình nổ súng rồi sau đó tự sát.
Sau khi kiểm tra hồ sơ, hôm 2 Tháng Năm, Viện Kiểm Sát Tối Cao cho rằng ba quyết định bác khiếu nại “chưa bảo đảm căn cứ theo quy định pháp luật.”
Một ngày sau, đến phiên Viện Kiểm Sát Tỉnh Vĩnh Long đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng ông Trung “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”
Tại buổi họp báo thường kỳ của chính phủ chiều 6 Tháng Năm, ông Hoàng Anh Tuyên, phó chánh văn phòng, phát ngôn viên Bộ Công An, loan báo khi thẩm định hồ sơ liên quan vụ tai nạn trên, Bộ Công An nhận thấy “có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long khi điều tra, giải quyết khiếu nại.” (Tr.N) [qd]















































































