Một phụ nữ Do Thái trên đường đi sinh con bị sát hại trong một cuộc tấn công ở Tây Ngạn

TEL AVIV, Israel (NV) – Một phụ nữ Do Thái, tên là Tzeela Gez đang trên đường đến bệnh viện để mang sự sống mới đến thế giới này khi sinh con thì cuộc sống của bà bỗng dưng bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, nguồn tin thông tấn xã AP hôm Thứ Năm 15 Tháng Năm cho hay.

Khi người chồng của bà lái xe qua những con đường quanh co của vùng Tây Ngạn bị chiếm đóng vào đêm hôm Thứ Tư thì một kẻ tấn công người Palestine đã nổ súng bắn vào họ. Vài giờ sau, bà Gez, đang mang thai chín tháng, đã thiệt mạng. Các bác sĩ chỉ vừa kịp cứu sống đứa bé, hiện đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.

Nhà cầm quyền Israel cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự qua việc thực hiện một chiến dịch truy quét kéo dài hàng tháng nhắm vào các tay súng Palestine ở Tây Ngạn, trong một làn sóng bạo động đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ đầu năm nay.

Họ hàng tiếc thương thai phụ 37 tuổi người Israel Tzeela Gez, thiệt mạng trong vụ tấn công trong vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng ngày hôm trước, trên đường đi sinh con, trong tang lễ của bà ở Jerusalem ngày 15 Tháng Năm, 2025. (Hình: JOHN WESSELS/AFP/Getty Images)

Những cuộc bạo động và tấn công gia tăng qua lại kiểu này đã sát hại hàng trăm người Palestine trong suốt 19 tháng qua, khiến hàng chục ngàn người bị mất nhà cửa và gây ra mức tàn phá rộng lớn và vẫn không thể chấm dứt. Cuộc đổ máu mới đây chỉ dẫn tới hậu quả là làm phát khởi thêm một chu kỳ bạo lực đã kéo dài hàng thập niên giữa người Do Thái và người Palestine.

Chính quyền Israel đã cam kết phải tìm cho ra tay tấn công, kẻ đã bỏ trốn khỏi nơi gây án, và vị tham mưu trưởng quân đội Israel, giới chức đã đến thăm khu vực vào hôm Thứ Năm, nói với các binh sĩ rằng một chiến dịch truy quét rộng lớn hơn sẽ tiến hành cùng với cuộc săn lung thủ phạm.

“Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương cách do mình chọn lựa và tìm ra những kẻ giết người để buộc họ phải chịu trách nhiệm,” Trung Tướng Eyal Zamir phát biểu qua một bản tuyên bố của quân đội Israel, cho biết họ đã phong tỏa các ngôi làng của người Palestine trong khu vực xảy ra vụ tấn công và thiết lập các trạm kiểm soát.

Vụ nổ súng, đặc biệt là vì nạn nhân là một bà mẹ đang mang thai và đang phải chăm nom ba đứa con khác, có khả năng châm ngòi cho bạo lực có tính cách cảnh cáo chống lại người Palestine từ phía những người định cư Do Thái cực đoan. Phía người Do Thái thường hay xông vào các thị trấn và làng mạc của người Palestine, thiêu hủy và gây hư hại cho các tài sản nơi đây để trả thù cho những cuộc tấn công như vậy.

Những người định cư Do Thái tiến hành cuộc cướp bóc người Palestine rất ít khi phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, và rồi người Palestine bị bỏ mặc nơi đó để thu nhặt những mảnh vỡ của sự tàn phá mà không hề được bồi thường hoặc hỗ trợ từ phía chính quyền Israel đang chiếm đóng vùng đất sống của họ.

Cuộc tấn công của tay bạo động Palestine đã gây ra sự phẫn nộ và những lời kêu gọi phải trả thù bên trong các cộng đồng Do Thái định cư. “Cũng giống như chúng tôi đang san phẳng Rafah, Khan Younis và Gaza, chúng tôi phải san phẳng các tổ ấm của quân khủng bố ở Judea và Samaria,” Bộ Trưởng Tài Chánh Israel và cũng là một kẻ chuyên kích động dân định cư, là Bezalel Smotrich, đã viết trong một bài đăng trên trang mạng X, đề cập đến vùng Tây Ngạn qua tên gọi trong Kinh Thánh của vùng đất này. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT