Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Mỗi độ Tháng Tư Âm Lịch về, những người con Phật khắp năm châu đều vui mừng ngưỡng vọng hướng về sự kiện Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa chung trong niềm không khí hân hoan ấy, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, chư tăng ni và Phật tử long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật Đản Phật Lịch 2569 hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Năm.

Ba hồi chiêng trống bát nhã cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng, ni quang lâm chánh điện, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Giác Phùng; Hòa Thượng Thích Giác Trong; và chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện, cùng Phật tử từ Thiền Tịnh Đạo Tràng San Leandro, Bắc California, và phái đoàn Phật tử từ Tịnh Xá Ngọc Minh, San Diego.
Đại Đức Thích Minh Chánh tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của hòa thượng pháp chủ: “Mùa Phật Đản trở về trong không khí hân hoan của đất trời, vạn vật muôn loài trên khắp hành tinh đều bày tỏ niềm tôn kính theo những cách khác nhau, để niệm tưởng hồng ân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc đạo sư của ba cõi, vì đại sự nhân duyên, vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người mà thị hiện cõi đời.”

“Kỷ niệm sự Phật Đản Sanh của ngài cũng là kỷ niệm của thời khắc bắt đầu cho trang sử minh triết của một bậc vĩ nhân với sứ mạng dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem ánh sáng vào bóng tối. Kỷ niệm ngày thánh lễ thiêng liêng này, các vị triết gia, các nhà trí thức, các vị nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo các tổ chức thế giới, tổ chức Liên Hiệp Quốc đều có những thông điệp mừng Khánh Đản,” đại đức nói tiếp.
Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Giác Trong ban pháp từ.
Ông nói: “…Hôm nay chúng ta có mặt nơi đây là để đón mừng bước chân Phật hiện hữu trong chúng ta, nếu ngài sinh ra ở một thế giới nào xa thẳm thì chúng ta chưa hiểu những gì để Phật đến với chúng sinh. Đức Phật không phải ra đời ở Ấn Độ, ở Nepal, …mà ra đời trong chính trái tim của chúng ta, vì nơi nào chúng sanh có bóng tối, có giọt nước mắt chúng sanh đau khổ, nơi đó có Đức Phật ra đời. Đó là lời dạy của Đức Phật, ngài ra đời trong trái tim, trong những giọt nước mắt của chúng sanh, và trong chính sự sống của chúng ta.”

“Phật Đản chính là kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, hôm nay chúng ta đón nhận bước chân vĩ đại của đấng đại giác. Mong rằng toàn thể đại chúng, tăng, ni, và Phật tử đều là những người con Phật, bậc đại giác ra đời trong chính sự sống của chúng ta, vậy chúng ta phải để thân tâm trong sạch, là ý thức trong ngọn đèn chân lý mà 2000 năm sau, tổ sư Minh Đăng Quang đã thắp sáng,” hòa thượng nói tiếp.
Hòa Thượng Thích Giác Phùng đọc bài thơ “Nhớ Ơn Phật,” để cúng dường lên chư Phật và tứ chúng để nhớ về công ơn của Phật, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư vị đại đức tăng ni, và nam nữ Phật tử được hạnh phúc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui và trí huệ.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên chia sẻ cảm nghĩ: “Thể hiện Phật tánh trong từng cá thể, thanh tịnh thân tâm, trang nghiêm giáo hội, hoằng pháp lợi sinh, đoàn kết sáng tạo, yêu thương phụng sự xã hội cộng đồng quốc gia và thế giới. Đó là con đường bồ tát đạo, bồ tát hạnh, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, tự độ độ tha chúng sinh, là con đường thành Phật. Nâng cao phẩm chất tu học, đẩy mạnh công tác hoằng pháp, tích cực hoạt động xã hội, vi người vì đời, vì tương lai đạo pháp và dân tộc, kiên nhẫn đào tạo các thế hệ kế thừa.”
Sau đó chư tôn đức cùng Phật tử đọc thời kinh Khánh Đản, tiếp đến là nghi lễ Mộc Dục (Tắm Phật) để nhắc nhở mọi người thường gột rửa thân tâm trong sạch.

Phật tử Ngọc Bảo cùng gia đình dự lễ Phật Đản, gồm chồng, mẹ, anh em trai và hai con nhỏ. Cô cho biết hai con cô cũng biết đọc kinh lễ Phật, vào những ngày lễ Tết cũng hay theo gia đình đi chùa lạy Phật. Dù còn đang học tiểu học, cháu Huệ Trí đã biết đọc Kinh Sám Hối, Chú Đại Bi, còn cháu Mỹ Nhân cũng biết đọc kinh lễ Phật.
Cô chia sẻ: “Trong tâm em luôn hướng Phật, và cố gắng hướng hai con có tâm hiếu đạo, sống theo Phật pháp, để sau này khi trưởng thành, con người sống phải có đức hạnh mới được.”

Phái đoàn chư ni thuộc Thiền Tịnh Đạo Tràng, cùng gia đình Phật tử Quảng Minh từ San Leandro về từ sáng sớm để dự lễ Phật Đản. Anh Quảng Minh cùng vợ và con trai nhỏ lo phụ giúp công việc trong lễ, cho hay rất vui về dự lễ Phật Đản, mọi người ai cũng hoan hỉ trong ngày trọng đại này, cùng cầu chúc cho nhau thân tâm thường an lạc.
Ban nhạc Hoàng Thanh, ban múa Hoa Hậu Từ Thiện, trưởng nhóm Ngọc Thiên Thanh cùng các ca sĩ Tuệ Đức, Trâm Anh, Quỳnh Thúy, Oscar, Đào Tâm,… hát cúng dường bài “Trăng Tròn Tháng Tư.” Sau đó, Phật tử được mời dung bữa cơm chay do chùa khoản đãi. [đ.d.]































































