LONDON, Anh Quốc (NV) – Một thành viên phi hành đoàn thuộc hãng hàng không British Airways bị bắt giữ sau khi nhảy múa trong tình trạng không một mảnh vải che thân trong nhà vệ sinh hạng thương gia giữa chuyến bay khi dùng ma túy.
Hôm Chủ Nhật tuần trước, 25 Tháng Năm, chiêu đãi viên hàng không bỗng mất dạng sau khi đồng nghiệp không thấy ông phục vụ thức ăn và nước uống cho hành khách trên chuyến bay từ San Francisco tới Phi Trường Heathrow ở London.
Sau khi tìm xem chiêu đãi viên đang ở đâu trên phi cơ, người cấp trên vô cùng sửng sốt khi thấy ông ấy khỏa thân và nhảy múa lung tung trong phòng vệ sinh, tờ The Sun đưa tin.

“Chúng tôi đoán chắc là ông ấy nốc vài viên thuốc trong giờ làm việc. Thật dễ sợ,” một đồng nghiệp bực tức khi tường thuật lại vụ bê bối.
“Phi cơ thì đang bay qua Đại Tây Dương và cách mặt đất 37,000 foot (11.2 kilometer), nhưng tôi thấy ông ấy bay còn cao hơn chừng đó.”
Một số thành viên phi hành đoàn lập tức đưa cho chiêu đãi viên hàng không đang tồng ngồng một bộ quần áo ngủ phòng hờ dành cho hành khách Hạng Nhất.
Sau đó, các đồng nghiệp dẫn ông ấy vào khoang Hạng Nhất rồi cho ngồi ở đó suốt hành trình dài mười tiếng rưỡi.
Sau khi hạ cánh, chiêu đãi viên hàng không được khám sức khỏe và được hộ tống ra khỏi phi cơ bằng xe lăn trước khi bị cảnh sát phi trường bắt giữ.
Khi được yêu cầu bình luận, British Airways nói với MailOnline rằng vụ bê bối đã được giao lại cho cảnh sát.
Chiêu đãi viên tạm thời bị thôi việc trong thời gian điều tra, các nguồn tin cho biết.
MailOnline đã liên lạc với Cảnh Sát Đô Thị London MPS để yêu cầu bình luận.
Vụ bê bối liên quan tới chiêu đãi viên hàng không dùng ma túy xảy ra sau chuyện một người từng là chiêu đãi viên hàng không Anh Quốc trẻ tuổi bị buộc tội buôn lậu một lô cần sa lên tới $1.6 triệu vào Sri Lanka, bị cáo đã hầu tòa hôm Thứ Sáu.
Charlotte May Lee, 21 tuổi, ngụ tại Coulsdon, miền Nam London, bị bắt giữ tại Colombo, Sri Lanka sau khi cảnh sát phát giác ra 46 kilogram ‘Kush,’ một loại cần sa tổng hợp, trong valise của bị cáo.
Bị cáo có mặt tại thủ đô Sri Lanka trên chuyến bay khởi hành từ Bangkok, Thái Lan. Bà bị bắt giữ tại Phi Trường Bandaranaike và bị tống giam hôm 11 Tháng Năm.
Sau đó vào Chủ Nhật, bà bị áp giải tới Tòa Án Negombo Magistrates rồi bị tống giam thêm 14 ngày trong thời gian chờ các phiên luận tội tiếp theo.
Vào thời điểm này, bị cáo bị di lý qua Nhà Tù Negombo và bị nhốt trong phòng giam đông đúc 22 giờ một ngày và chỉ được ra ngoài để ăn uống và thả lỏng tứ chi một chút. (TTHN)

















































































