Làm giàu, chuyện nhỏ như con thỏ!

Năm Sài Gòn

Thưa bà con, vừa qua, trong một sự kiện được mô tả là “chấn động địa cầu nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm ngân sách,” thủ tướng ta long trọng tuyên bố sẽ phát động phong trào cả nước thi đua làm giàu. Vâng, không còn là “diệt giặc đói, giặc dốt” như thời xưa nữa, giờ tới hồi “diệt giặc nghèo” bằng phong trào giàu nhanh, giàu gọn, giàu không cần đợi nhiệm kỳ sau.

Sáng 18 Tháng Năm, tại hội trường với 37,000 điểm cầu – tức mỗi điểm có trung bình 40 cái loa phường và 1.5 triệu người đang ngồi gật đầu tự nhủ “đúng quá, đúng không còn gì để đúng hơn,” Ban Bí Thư đã chính thức quán triệt Nghị Quyết 68: Kinh tế tư nhân là động cơ, là bánh lái, là đầu tàu, là đầu kéo, là tàu kéo, là xe container lội nước… nói chung là cái gì có thể kéo GDP đi lên thì kinh tế tư nhân đều được phong làm.

Còn anh Chính Thủ nhà ta, với phong thái “sáng tạo trong tư tưởng, linh hoạt trong phát biểu, quyết liệt trong khẩu hiệu,” đã đề nghị hùng hồn: “Thi đua làm giàu, làm giàu chính đáng, làm giàu có đạo đức, làm giàu trong sáng – làm giàu mà không quên cống hiến, chứ không phải giàu nhờ đẻ ra doanh nghiệp sân sau rồi đi biệt thự nghỉ dưỡng ở nước bạn.”

Nghe mà ký giả Năm Sài Gòn tui rưng rưng. Giờ là thời đại mà làm giàu trở thành nghĩa vụ cách mạng mới, tương đương việc trồng cây, quét rác và treo cờ vào các dịp lễ. Phong trào này theo tôi là cực kỳ sát thực tế, bởi nhìn quanh, ai cũng đang giàu cả rồi.

Cô bán bún bò đầu hẻm nay đã chuyển qua nhận chuyển khoản QR, xài máy in hóa đơn tự động và có cả chương trình tích điểm – nghe đồn đang ghi danh mã số thuế cá nhân, chờ… nhà nước phong anh hùng lao động.

Chú xe ôm công nghệ ngoài giờ chạy còn livestream dạy “cách trở thành triệu phú không cần vốn,” có bốn “fan” trung thành là mẹ ruột và ba cái nick ảo.

Riêng anh cán bộ phường thì không cần nói: Vừa là chủ doanh nghiệp gia đình, vừa là “nhà đầu tư bất động sản cấp tổ dân phố.” Anh chính là hiện thân sống động của khẩu hiệu “vừa làm, vừa giàu, vừa vững mạnh toàn diện.”

Nói đâu xa, tuần rồi họp tổ dân phố ở khu tôi, ông tổ trưởng tuyên bố: “Ai không giàu trong quý 3 thì sẽ bị đưa vào diện ‘thi đua yếu kém.’ Phường đang xét danh hiệu hộ giàu tiêu biểu.”

Tui nghe xong lo sốt vó. Phải chi nghèo vì lười thì không nói, đằng này tui siêng như trâu, viết báo ngày đêm, đào tin như đào khoai, mà vẫn chỉ đủ tiền đổ xăng xe máy, thì rõ là lỗi… hệ thống. Nhưng mà hệ thống nói “giàu đi” thì không thể cãi.

Thế nên, tui – ký giả Năm Sài Gòn – xin chính thức phát động chiến dịch truyền thông “Mỗi người dân là một tỷ phú tương lai,” với các bước sau:

-Thay ảnh đại diện bằng câu nói truyền cảm hứng như: “Giàu không khó, chỉ cần đúng nghị quyết.”

-Tham gia lớp học “Tư duy triệu phú kiểu mới” do tổ trưởng dân phố kiêm tổng giám đốc (CEO) khởi nghiệp dạy.

-Ghi danh mô hình kinh tế hộ gia đình kiểu mẫu: Bán xôi nhưng có livestream – gọi là “xôi công nghệ 4.0,” vừa ăn vừa like.

-Mỗi tối trước khi ngủ, hô to ba lần: “Giàu có là yêu nước, làm giàu là phục vụ tổ quốc!”

Theo thông tin mà ký giả Năm Sài Gòn tui nghe lỏm được từ một cuộc họp kín có livestream công khai, chính phủ sẽ sớm khai triển “Gói kích thích làm giàu toàn dân 1.0,” với ba trụ cột chính:

-Phát vốn khởi nghiệp ảo: Mỗi công dân được cấp một tài khoản ngân hàng ảo chứa 10 tỷ đồng… tiền niềm tin.

-Tự công nhận thành công: Ai chụp hình đứng trước nhà người khác nhưng viết caption “biệt thự tôi vừa xây” sẽ được chứng nhận “hộ giàu tiềm năng.”

-Đồng phục thi đua giàu: Cán bộ cấp xã sẽ được phát áo sơ mi Gucci in logo “Phát triển tư nhân – vì một tương lai có sổ đỏ.”

Sáng nay, tại hội chợ triển lãm khởi nghiệp cụm hẻm 97, tui được diện kiến một doanh nhân tiêu biểu – anh Tí Bán Nước Mía. Anh tự giới thiệu: “Em hiện là CEO chuỗi giải pháp giải khát bền vững mang tên TíMía Corp, trụ sở đặt tại nhà ngoại em ở quận 8. Em đã gọi vốn thành công 500,000 từ mẹ và đang mở rộng thị trường sang… bên hông chùa.”

Theo anh Tí, làm giàu thời nay phải gắn liền với công nghệ. Xe nước mía của anh đã được nâng cấp tích hợp:

-Máy ép bằng giọng nói AI: Hét “ép mạnh lên!” là nó ép sát vách.

-Hệ thống CRM cho khách ruột: Ai uống từ 10 ly trở lên sẽ được add vào group Zalo “Gia đình mía đường.”

-Hợp tác chiến lược với GrabBike: Tài xế dừng đèn đỏ gần đó sẽ tự động bị mời chào bằng loa bluetooth.

Một điểm cầu ở Cần Giờ báo về có hiện tượng “giàu ảo tập thể:” Mỗi sáng, người dân đứng trước gương, đeo dây chuyền vàng giả, miệng hô to: “Tôi là tỷ phú tinh thần, tôi kiếm tiền bằng sự hiện diện!”

Ai hô đủ 21 ngày liên tục sẽ được phường cấp giấy chứng nhận “Công dân giàu bền vững nội tâm,” có thể dùng giấy này… treo tường.

Cũng trong phong trào thi đua, hàng loạt TikToker ra đời với các clip “Tôi giàu lên từ cái quần tà lỏn,” hay “Làm giàu không khó – khó là giàu thật,” thu hút hàng triệu lượt xem từ các tài khoản robot.

Tại một huyện nọ, người dân bị yêu cầu không được tỏ ra nghèo khổ khi livestream, tránh ảnh hưởng chỉ số giàu toàn dân. Ai livestream than đói sẽ bị tổ trưởng “mời uống trà” và khuyên… nên học làm giàu online trước khi than vãn.

Thôi, tui xin phép tạm dừng để lo đi mua một bộ vest giả Armani, chuẩn bị cho buổi “vinh danh hộ giàu kiểu mẫu” do tổ dân phố livestream trực tiếp.

Giàu lên nha, bà con. Vì nếu mình không giàu, sẽ có người giàu giùm mình. Và đó là… sân sau! Chúc bà con thi đua thật lực. Còn tui, xin tạm nghỉ viết vài hôm để… đi ghi danh kinh doanh online.

Ký giả Năm Sài Gòn, người nghèo cuối cùng trong phong trào làm giàu toàn dân.

———-

Tin thiệt, từ nguồn VNExpress, trích: “… Thủ Tướng Phạm Minh Chính cho biết đang xây dựng kịch bản phát động phong trào cả nước thi đua làm giàu. Sáng 18 Tháng Năm, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị Quyết 66 về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị Quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ ngành, địa phương và 1.5 triệu đại biểu từ hơn 37,000 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị…”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT