AHMEDABAD, Ấn Độ (NV) – Bhoomi Chauhan nhớ lại cô đã nóng giận và bực dọc vì kẹt xe mà cô tới phi trường Ahmedabad trễ 10 phút, tới nỗi không kịp lên phi cơ Air India bay đi phi trường Gatwick ở London, Anh, theo BBC News hôm 13 Tháng Sáu.
Cô Chauhan, một sinh viên học ngành quản trị kinh doanh sinh sống tại Bristol cùng chồng, đi nghỉ mát tại miền Tây Ấn Độ.

Hôm Thứ Năm, 12 Tháng Sáu, người phụ nữ 28 tuổi dự định bay về nhà trên chuyến bay AI171 rơi ngay khi cất cánh, khiến 241 nạn nhân trên phi cơ và nhiều người khác dưới mặt đất thiệt mạng.
Nhưng sau khi tới phi trường chưa được một giờ đồng hồ trước khi khởi hành, nhân viên hãng hàng không không cho cô lên phi cơ.
“Chúng tôi ra khỏi phi trường và đứng ở một góc để uống trà và một lúc sau… chúng tôi nói chuyện với đại lý du lịch để tìm cách lấy lại tiền vé. Đó là lúc tôi nhận được cuộc điện thoại cho biết phi cơ vừa bị rơi,” cô kể.
Cô nói thêm với BBC Gujarati: “Công nhận quả là một phép màu.”
Chauhan cho biết cô tới phi trường lúc 12 giờ 20 phút trưa, 10 phút sau giờ lên phi cơ.
BBC News xem xét vé phi cơ của cô Chauhan dưới dạng kỹ thuật số cho thấy cô ngồi ở ghế 36G, hạng phổ thông.
Nhưng kể cả khi cô Chauhan đã làm thủ tục trên mạng điện toán, cô cho biết nhân viên hãng hàng không vẫn không cho cô hoàn tất thủ tục tại phi trường.
Cô đi từ Ankleshwar, cách Ahmedabad 125 dặm (201 kilometer) về hướng Nam, trước khi bị kẹt xe ở trung tâm thành phố Ahmedabad.
Chuyến bay tới phi trường Gatwick cất cánh theo lịch trình vào chiều Thứ Năm nhưng dường như gặp khó khăn khi tăng cao độ và rơi sau khi cất cánh chừng 30 giây.
Phi cơ lủi vào một khu dân cư, khiến 241 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Cho tới nay, ít nhất tám thường dân sinh sống ngay chỗ rơi phi cơ đã qua đời.
Hành khách Vishwashkumar Ramesh, một công dân Anh, sống sót sau thảm kịch và được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.
Ngoài ra còn có công dân Ấn Độ, Bồ Đào Nha và Canada trên phi cơ.
Trong số 53 công dân Anh thiệt mạng có một gia đình sinh sống ở Gloucester, ba người trong cùng một gia đình sinh sống ở London và một cặp vợ chồng điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm linh ở thủ đô. (TTHN) [qd]














































