ANAHEIM, California (NV) – Các nhà điều tra Anaheim đã thu hồi hai tác phẩm điêu khắc có giá trị tổng cộng hơn $2 triệu do ông Sir Daniel Winn, một nghệ sĩ gốc Việt, chế tác, vài ngày sau khi các tác phẩm nghệ thuật tráng lệ bị ăn cắp tại một cơ sở.
Tin tức chỉ điểm từ cộng đồng giúp cảnh sát tìm ra một chiếc xe kéo giấu các tác phẩm điêu khắc trong đêm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, Trung Sĩ Matt Sutter của Sở Cảnh Sát Anaheim (APD) xác nhận hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Sáu, theo nhật báo The Orange County Register.

Cảnh sát không tiết lộ chiếc xe kéo đậu ở địa chỉ nào vì cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất, ông Sutter cho biết, đồng thời xác nhận vẫn chưa bắt giữ nghi can nào cho tới chiều Chủ Nhật.
Hai tác phẩm điêu khắc bị ăn cắp tại một cơ sở không có bảng hiệu tọa lạc ở Anaheim Hills, nơi sẽ là phòng trưng bày mới của ông Winn. Do địa điểm thương mại này chưa có tin tức rõ ràng và đang được tu bổ cũng như các tác phẩm chỉ mới được chở tới tòa nhà trong thời gian gần đây, nên các nhà điều tra tin rằng ắt hẳn nghi can phải biết rằng các tác phẩm nghệ thuật đang được cất giữ tại đó.
Cảnh sát cũng tin rằng băng trộm đã dùng xe nâng và các dụng cụ xây cất để dời các tác phẩm điêu khắc nặng nề. Trước đây, khi được phóng viên Southern California News Group phỏng vấn, ông Winn cho biết khi chế tác một tác phẩm bề thế, thường thì ông cần ít nhất một chục người đàn ông để dời các tác phẩm điêu khắc bằng xe nâng và xe vận tải.
Các tác phẩm điêu khắc bị ăn cắp vào một thời điểm nào đó trong tuần trước, từ lúc ông Winn rời khỏi tòa nhà sau khi khóa cửa vào tối Thứ Bảy cho tới khi quay lại và thấy các tác phẩm không cánh mà bay vào sáng Thứ Hai.
Ông Winn được bổ nhiệm vào Ủy Ban Nghệ Thuật Phi Trường John Wayne vào tháng trước và coi hai tác phẩm bị ăn cắp là di sản trong sự nghiệp.
Tác phẩm đầu tiên được đặt tên “Quantum Mechanics: Homme” (Cơ Học Lượng Tử: Người Đàn Ông) là một tác phẩm bằng thép, đồng và Lucite cao 8 foot (2.4 mét), mô tả một người đàn ông có cánh và sừng. Ông Winn cho biết thông qua tác phẩm này ông muốn bày tỏ quan điểm về chân lý phổ quát và ý nghĩa cuộc sống. Tác phẩm này nặng 4,000 pound (1.8 tấn) và được định giá $1.8 triệu.
Tác phẩm thứ hai được đặt tên “Icarus Within” (Icarus Trong Tôi) mô tả nhân vật thần thoại Hy Lạp cùng tên. Theo truyền thuyết, vị thần này rơi xuống từ bầu trời sau khi bay quá gần mặt trời. Ông Winn giải thích rằng tác phẩm này đại diện cho hành trình đấu tranh để trở thành một nghệ sĩ thành danh và thực hiện lời hứa đeo đuổi ước mơ với người bà của mình. Tác phẩm này cũng cao 8 foot (2.4 mét) và có giá trị $350,000.
“Quantum Mechanics: Homme” từng được giới thiệu trong tựa phim ngắn “Creation” đoạt giải vào năm 2022, còn “Icarus Within” thì xuất hiện trong một tựa phim về cuộc đời của ông Winn, vừa hoàn tất phần quay phim chính. (TTHN) [qd]






























































