Tesla Cybertruck bốc cháy, cầu thủ bóng rổ USC thoát chết trong gang tấc

LOS ANGELES, California (NV) – Anh Alijah Arenas, cầu thủ bóng rổ đại học University of Southern California (USC), tường thuật chi tiết về tai nạn Tesla Cybertruck kinh hoàng khiến anh hôn mê vào Tháng Tư vừa qua, theo KTLA hôm Thứ Ba, 24 Tháng Sáu.

Rạng sáng 24 Tháng Tư, trong lúc điều khiển một chiếc Tesla Cybertruck, anh Arenas, một tân binh được đánh giá là tài năng năm sao thuộc đội bóng rổ USC Trojans, đã lủi vào một cái cây và trụ cứu hỏa ở khu dân cư Reseda thuộc San Fernando Valley.

Cầu thủ Alijah Arenas trên sân banh ngày 1 Tháng Tư ở New York City, New York. (Hình: Natasha Campos/Getty Images for McDonald’s)

Anh Arenas, 18 tuổi, là con trai của ông Gilbert Arenas, cầu thủ từng là ngôi sao Giải Bóng Rổ Nhà Nghề Mỹ (NBA). Anh không bị trọng thương nhưng đã hít rất nhiều khói từ vụ hỏa hoạn sau tai nạn, buộc các bác sĩ phải gây mê y tế.

Phát biểu trước truyền thông hôm Thứ Ba, 24 Tháng Sáu, anh Arenas cho biết đầu tiên anh cảm thấy là “vô lăng không hoạt động trơn tru như bình thường,” theo đoạn phim được ký giả Ryan Kartje tờ Los Angeles Times chuyên theo dõi đội USC Trojans công bố.

Do vô lăng gặp vấn đề nên anh Arenas cố gắng tấp xe vào lề và đậu trong khu dân cư, nhưng sau đó nhận ra “không thể cho chiếc xe dừng lại.”

“Lúc đó tôi không tài nào bẻ lái được,” anh Arenas nói.

Sau đó, “tất cả những gì tôi cảm thấy là áp lực,” anh Arenas kể lại.

Anh Arenas nói rằng dựa trên đoạn phim mà anh đã xem thì chiếc xe “bốc hỏa ngay khi lủi vào cái cây” nhưng anh bất tỉnh trong khoảng 3 phút.

Trong một đoạn phim dài hơn do InsideTroy công bố, anh Arenas cho biết: “Tạ ơn Chúa là tôi đã cài dây an toàn,” nhờ vậy mà anh Arenas không bị tổn thương nghiêm trọng hơn, mặc dù ngọn lửa thiêu rụi bảng điều khiển bên trong xe.

Lúc đó cửa xe bị khóa nên anh không thể thoát thân. Anh Arenas phải lòn ra ghế sau và cố gắng đập bể cửa sổ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

May mắn thay, có một người bên ngoài cũng đang cố gắng giúp đỡ anh, nhờ vậy mà anh Arenas đủ tỉnh táo đủ để thoát ra ngoài trước khi tiếp tục ngất xỉu. Ngoại trừ những lúc nửa tỉnh nửa mê, anh Arenas nói rằng cho tới lúc đi cấp cứu anh mới hoàn toàn tỉnh lại. (TTHN) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT