Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Giai Điệu Sắc Màu,” chương trình ca nhạc và hội họa của hội Ngọc Trong Tim với nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm tính nhân văn, được tổ chức tại đài truyền SBTN, thành phố Garden Grove vào trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu.

Chương trình được chuẩn bị và sắp đặt công phu, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh mãn nhãn cho đông đảo khán giả tại khán phòng cũng như xem trực tuyến.
Nghệ thuật không có giới hạn
“Giai Điệu Sắc Màu” quy tụ các nghệ sĩ tài danh tại hải ngoại và Việt Nam với mục đích gây quỹ để hỗ trợ các họa sĩ, ca sĩ khuyết tật của hội Ngọc Trong Tim.
Với sự dẫn dắt duyên dáng của MC Diệu Quyên và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, “Giai Điệu Sắc Màu” lần lượt vinh danh các tài năng vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ nghệ thuật.
Chương trình là sự hòa quyện giữa âm nhạc và hội họa, tức là ca sĩ trình diễn trong khi các họa sĩ sáng tác các tuyệt phẩm nghệ thuật tại sân khấu, và đó chính là “Giai Điệu Sắc Màu.”

Dàn ca sĩ gồm có Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Kim Anh, Quang Bình, Nam Khánh, Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Đạt, Dương Quyết Thắng, Phương Giao, Eden Tâm Thy, Hoàng Thiên Nga, Adam Hồ, nhóm múa Lovely Mission cùng vũ sư Kim Vân và DJ Cát My.
Đặc biệt, sân khấu chào đón sự trở lại của hai danh ca Kim Anh và Quang Bình, tạm ngưng hát một thời gian vì trải qua bạo bệnh. Dù đi có phần khó khăn nhưng bằng tất cả niềm đam mê nghệ thuật, hai ca sĩ dốc lòng biểu diễn phục vụ khán giả.
Các họa sĩ như Mạc Chánh Hòa, Châu Thụy, cùng điêu khắc gia Sir Daniel Winn lần lượt tri ân khán giả và quyên góp các tác phẩm nghệ thuật của mình cho hội Ngọc Trong Tim.
Ông Sir Daniel Winn, điêu khắc gia gốc Việt, khuyến khích khán giả mua các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày và ông còn ngỏ ý mua hết các bức tranh còn dư để ủng hộ hội Ngọc Trong Tim.

Chương trình cũng chiếu video giới thiệu của các họa sĩ ở Việt Nam như Đỗ Tấn Lộc, Huỳnh Thị Xậm và Nguyễn Dũng mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả.
Họa sĩ Đỗ Tấn Lộc dự định qua Mỹ trình diễn cho “Giai Điệu Sắc Màu” nhưng bị động kinh nên đành lỗi hẹn với chương trình. Thay vào đó, video của anh song ca với ca sĩ Trang Thanh Lan được trình chiếu trên màn hình với tác phẩm “Đêm Mưa Nhớ Mẹ” (Võ Hoàng Lâm).
Tiếp đến, nghệ nhân tò he Lê Xuân Tùng đắm chìm sáng tác hai tác phẩm nghệ thuật song song trên nền tiếng đàn guitar cùng giọng hát nội lực của ca sĩ Nguyễn Đức Đạt, với liên khúc “Hận Đồ Bàn” (Xuân Tiên) và Let It Be (McCartney).
Thành phẩm sau những phút thăng hoa của nghệ nhân Lê Xuân Tùng là mặt chúa Jesus bằng móc xích và bức tranh tò he về ơn nghĩa sinh thành.
Họa sĩ Lê Minh Châu, vẽ bằng miệng, cho “ra đời” bức tranh chỉ trong năm phút, lấy cảm hứng từ nhạc phẩm “Nó” (Anh Bằng) qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Trang Thanh Lan.
Họa sĩ Lê Minh Châu cảm ơn tấm chân tình của khán giả và cho biết sẽ quyên góp hết số tiền bán được bức tranh cho Ngọc Trong Tim.
Nam họa sĩ cũng là một đạo diễn nghệ thuật thầm lặng sau hậu trường chuẩn bị cẩn thận cho các tiết mục của “Giai Điệu Sắc Màu.”

Những viên “Ngọc Trong Tim”
Sứ mệnh của Ngọc Trong Tim, một tổ chức bất vụ lợi, là giúp trẻ khuyết tật, mồ côi, bệnh nan y, hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các hội từ thiện để chuyển quà của họ trực tiếp đến người nhận.
Nghệ sĩ Thành Lễ, sáng lập viên của hội Ngọc Trong Tim, tâm tình sau chương trình, rằng hội tồn tại gần 16 năm qua là vì “sứ mệnh và tâm huyết hỗ trợ cho các anh chị em nghệ sĩ để họ vượt qua mặc cảm và được vinh danh một cách xứng đáng với tài năng.”
“Các em ở Việt Nam bị lợi dụng hình ảnh, và không được nhận ‘cát xê’ đàng hoàng với công sức và tài năng của các em. Cho nên, Ngọc Trong Tim quyết tâm lo cho các nghệ sĩ dù hội có nhiều khó khăn và thử thách khó nói,” nghệ sĩ Thành Lễ tâm sự.

“Số tiền quyên góp được tới thời điểm hiện giờ là gần $15,000, tuy không thành công như mong đợi nhưng cũng phần nào hỗ trợ hội và các nghệ sĩ nên tôi rất cảm động với tấm lòng của các mạnh thường quân và những ân nhân của hội,” ông Lễ nói.
Nghệ sĩ Thành Lễ cũng gửi lời tri ân chân thành tới những thiện nguyện viên luôn sát cánh với Ngọc Trong Tim cũng như các mạnh thường quân và khán giả đồng hành với hội trong bao năm qua.
Nán lại sau chương trình là bà Hương Trần, cư dân Westminster, cho biết lần đầu tiên bà tham dự “liveshow” của Ngọc Trong Tim.
“’Show’ hay lắm và rất cảm động. Tôi thích tất cả các tiết mục vì chuẩn bị rất công phu và thể hiện bằng tấm lòng của người nghệ sĩ,” bà Hương xuýt xoa.
Bà Paula Thái ở Fountain Valley, một “fan” trung thành của Ngọc Trong Tim cũng được mười mấy năm.
“Chương trình nào của Ngọc Trong Tim cũng đều rất ý nghĩa và đầy cảm xúc, nhất là lúc coi các video giới thiệu về các em nghệ sĩ của hội. Tôi cảm phục nghị lực của các em và sẽ hỗ trợ một phần nào giúp các nghệ sĩ này,” bà cười nói.

Đứng một góc khán phòng là nghệ sĩ Dương Quyết Thắng, tuy bị khuyết tật hai tay nhưng anh là một nghệ sĩ piano điêu luyện với giọng ca trầm ấm.
Với chương trình lần này, anh thử sức với thể loại hoàn toàn mới là DJ, trình diễn tác phẩm sôi động do anh sáng tác, “Chỉ Cần Tình Yêu” cùng với nữ DJ Cát My, khuấy đảo cả khán phòng với phần nhảy phụ họa của một số khán giả ngẫu hứng.
“Tôi rất vui khi mọi người đến ủng hộ chương trình và càng vui hơn khi tiết mục được ủng hộ nồng nhiệt như thế này. Mặc dù bản thân bị khiếm khuyết nhưng tôi luôn hướng tới những điều tích cực và lạc quan để mang thông điệp tới cho các bạn cùng hoàn cảnh, và gặp khó khăn trong cuộc sống một cách nhìn mới vì phía cuối đường hầm chính là ánh sáng,” anh Thắng bộc bạch.
Ngoài ra, Dân Biểu California Trí Tạ cũng như ông Tuấn Phạm, đại diện văn phòng Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, cùng trao bằng tưởng lục cho nghệ sĩ Thành Lễ.
Để đóng góp cho các nghệ sĩ của Ngọc Trong Tim, xin gửi về: Ngọc Trong Tim, 9353 Bolsa Ave., KM 80, Westminster, CA 92683; Zelle qua số (714) 616-9252.
Hoặc, liên lạc điện thoại (714) 936-2888, (714) 352-9252, qua email [email protected] hoặc vào trang web: ngoctrongtim.org. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































