Nhà thầu trợ giúp Gaza thấy đồng nghiệp nổ súng vào những người Palestine đói khát

DẢI GAZA (NV) – Một nhà thầu từng làm nhà thầu an ninh cho các địa điểm phân phối hàng cứu trợ mới được thành lập của Israel và Mỹ ở Gaza nói rằng ông đã chứng kiến các đồng nghiệp của mình nổ súng nhiều lần vào những người Palestine đói khát không hề gây ra mối đe dọa nào, kể cả việc sử dụng súng liên thanh, đài BBC loan tin hôm Thứ Năm, 3 Tháng Bảy.

Ông này cho biết, trong một lần, ông từng chứng kiến một người bảo vệ xả súng máy từ một tháp canh vào một nhóm phụ nữ, trẻ em và người cao niên đang di chuyển quá sức chậm khi rời khỏi địa điểm cứu trợ.

Một phụ nữ Palestine vừa nhận phần thực phẩm tại một địa điểm phát chẩn ở Nuseirat, trung phần Dải Gaza ngày 30 Tháng Sáu. (Hình: Eyad Baba/AFP/Getty Images)

Khi được yêu cầu trả lời về vấn đề này, Quỹ Nhân Đạo Gaza (GHF) cho biết các cáo buộc nói trên là hoàn toàn sai sự thật. Họ trích dẫn một tuyên bố nói rằng không có thường dân nào từng bị bắn tại các địa điểm phân phối của GHF.

GHF bắt đầu hoạt động tại Dải Gaza vào cuối Tháng Năm để phân phối hàng cứu trợ tại một số địa điểm ở phía Nam và trung tâm Dải Gaza.

Sự kiện đó xảy ra sau 11 tuần Israel phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza, nơi không có thực phẩm nào từ bên ngoài được đưa vào vùng lãnh thổ này. Quỹ cứu trợ nói trên bị chỉ trích nhiều vì buộc một số lượng lớn người phải đi bộ qua các khu vực đang có giao tranh để có thể an toàn đi đến một số địa điểm cứu trợ.

Liên Hiệp Quốc và các bác sĩ địa phương cho hay, kể từ khi GHF hoạt động đến nay, các lực lượng Israel đã giết hơn 400 người Palestine đang tình cách lãnh viện trợ thực phẩm tại các địa điểm nói trên. Israel cho rằng hệ thống phân phối mới GHF ngăn chặn không cho viện trợ đến tay tổ chức Hamas.

Tiếp tục mô tả về các biến cố xảy ra tại một trong những địa điểm phát thực phẩm của GHF, nơi có lính canh bắn vào một nhóm người Palestine, nhà thầu trước đây cho biết: “Khi điều đó xảy ra, một nhà thầu khác hiện diện ở đó, đang đứng nhìn xuống lối ra, đã bắn 15 đến 20 phát súng liên tiếp vào đám đông. Một người đàn ông Palestine ngã xuống đất bất động. Sau đó, một nhà thầu khác đứng tại chỗ nói như thể là ‘chết mẹ, tôi nghĩ bạn đã bắn trúng một người rồi.’ Và rồi họ thản nhiên cười vui về chuyện đó.”

Người thầu đó gợi ý rằng người đàn ông Palestine ngã xuống đất có thể đã “sẩy chân” hoặc “mệt mỏi quá mà ngất đi.” Quỹ GHF tuyên bố rằng người nào đưa ra những cáo buộc như thế chính là một “nhà thầu cũ bất mãn” từng bị sa thải vì hành vi sai trái của mình. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT