Kevin Durant và ‘cú nổ’ lịch sử cho Houston Rockets

HOUSTON, Texas (NV) – Lúc 10 giờ 30 phút sáng Thứ Ba, 8 Tháng Bảy, điện thoại của nhiều người hâm mộ NBA đặc biệt ở Houston, Texas, đồng loạt rung lên: “Kevin Durant đã về Houston Rockets.”

Tin nhắn ấy không chỉ làm sập X (trước đây là Twitter) trong vòng 12 phút, mà còn đánh dấu một trong những thương vụ trao đổi quy mô lớn nhất lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, theo Athletic.

Kevin Durant (trái) cũng không ngờ một ngày đẹp trời mình lại trở thành đồng đội của các cầu thủ Houston Rockets tại “thánh địa” Toyota Center. (Hình: Tim Warner/Getty Images)

Kevin Durant, ngôi sao 36 tuổi nhưng vẫn là một tay ghi điểm bậc thầy, đã rời Phoenix Suns, “đáp” xuống Houston Rockets trong một cú “twist” ngoạn mục. Không một chuyên gia nào dự đoán được sự việc xảy ra 48 tiếng trước đó.

Ban đầu, Rockets chỉ muốn một “cựu chiến binh” có thể kèm theo gói trade giúp họ đẩy đi Dillon Brooks cùng bản hợp đồng $86 triệu không còn giá trị. Nhưng tổng quản lý Rafael Stone đã làm nhiều hơn thế.

Một cuộc gọi dò hỏi Phoenix Suns về tương lai Durant vào sáng ngày 6 Tháng Bảy đã nhanh chóng biến thành cuộc đàm phán dây chuyền, lôi kéo thêm lần lượt Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Orlando Magic, và Miami Heat vào bàn cờ domino.

Kết quả là:

-Houston Rockets nhận về Kevin Durant, Wendell Carter Jr.

-Phoenix Suns nhận OG Anunoby, Dillon Brooks, pick vòng 1 năm 2027 từ Magic.

-Brooklyn Nets nhận Tyler Herro, pick vòng 1 năm 2029 từ Houston Rockets.

-Toronto Raptors nhận Bennedict Mathurin, pick vòng 2 năm 2026.

-Indiana Pacers nhận Caleb Martin, Mo Bamba.

-Orlando Magic nhận Alperen Sengun.

-Miami Heat nhận Buddy Hield.

Lạ ở chỗ mới một năm trước, Durant từng tuyên bố “Phoenix là nơi tôi kết thúc sự nghiệp.” Nhưng một mùa giải thất bại toàn diện với Phoenix Suns, cộng với sự ra đi của chiến lược gia Frank Vogel và việc Devin Booker được trao quyền xây dựng lại đội hình, khiến Durant cảm thấy mình không còn ở trung tâm kế hoạch.

Kevin Durant (giữa) trong màu áo Phoenix Suns, nơi anh từng tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp tại đó, nhưng mới đây, giới NBA bất ngờ chứng kiến một cú “twist” ngoạn mục về Houston Rockets. (Hình: David Berding/Getty Images)

Houston Rockets thì ngược lại, là nơi đang trỗi dậy. Với Jalen Green, Jabari Smith Jr., cùng huấn luyện viên Ime Udoka, người từng vào NBA Finals với Celtics, rõ ràng Rockets không còn là đội bóng để làm nền.

Theo tiết lộ từ Athletic, Durant chính là người chủ động “bật đèn xanh” vào 3 giờ sáng 7 Tháng Bảy, Durant gọi cho đại diện của mình: “Tôi sẵn sàng rời Phoenix nếu Houston Rockets nghiêm túc.”

Thương vụ lập tức được tăng tốc.

Nhiều nguồn tin cho biết Phoenix Suns đã ngạc nhiên khi Rockets không yêu cầu Phoenix Suns gánh thêm phần lương. Houston Rockets sẵn sàng “nuốt trọn” khoản $51.2 triệu cho mùa giải 2025/26 của Durant.

Sáng ngày 8 Tháng Bảy, Kevin Durant chính thức ra mắt áo số 7 Houston Rockets tại Toyota Center. Nơi từng là “thánh địa” của Hakeem Olajuwon, giờ đây lại có thêm một huyền thoại bước vào.

Bây giờ thì nhiều người lại đặt ra câu hỏi: “Liệu Durant đến để kết thúc hành trình huy hoàng hay là bắt đầu một trang sử mới, nơi người ta không còn nhắc đến anh là cái bóng sau Curry hay Westbrook nữa?”

Hãy đợi đấy! (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT