Sinh viên Bangladesh đổ ra đường biểu tình sau vụ rơi phi cơ do Trung Quốc sản xuất

DHAKA, Bangladesh (NV) – Hàng trăm sinh viên đổ ra đường biểu tình hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, gần địa điểm xảy ra vụ rơi phi cơ huấn luyện thuộc Không Quân Bangladesh tại một trường học ở thủ đô, yêu cầu trách nhiệm giải trình, bồi thường cho gia đình các nạn nhân và dừng các chuyến bay huấn luyện, theo hãng tin AP.

Làn sóng bất ổn liên quan tới thảm kịch hôm Thứ Hai làm đình trệ giao thông tại một số khu vực ở Dhaka, một thành phố vẫn đang phục hồi sau cuộc nổi dậy của sinh viên vào năm ngoái, buộc thủ tướng Bangladesh phải từ chức. Một số sinh viên xông vào trụ sở hành chánh và bị giải tán bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Người dân đổ xô ra đường phố ở Dhaka, Bangladesh, sau khi phi cơ quân sự rơi hôm 21 Tháng Bảy. (Hình: Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images)

Thương vong trong vụ rơi phi cơ đã lên tới 31, gồm có ít nhất 25 học sinh, phi công và một nhà giáo chết vì bị phỏng trong lúc giúp các nạn nhân thoát khỏi tòa nhà hai tầng. Nhà chức trách giải cứu được 171 người, phần lớn là học sinh tại trường Milestone School and College và nhiều nạn nhân bị phỏng.

Quân đội Bangladesh đã khởi sự điều tra nguyên nhân dẫn tới tai nạn tại khu dân cư đông đúc Uttara ở Dhaka. Cơ quan hàng không dân dụng không trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra.

Bangladesh tuyên bố Thứ Ba là tang lễ quốc gia.

Sinh viên biểu tình yêu cầu công bố “chính xác” danh tánh của các nạn nhân tử nạn và bị thương, bồi thường cho gia đình và lập tức ngừng sử dụng phi cơ huấn luyện “lỗi thời và không an toàn” thuộc Không Quân Bangladesh, ngoài ra còn tố cáo nhân viên an ninh đánh đập và hành hung các nhà giáo hôm Thứ Hai.

Sinh viên ngày càng phẫn uất sau khi hai cố vấn chính phủ cao cấp có mặt trong khu vực, buộc họ phải ẩn náu trong khuôn viên trường suốt nhiều giờ đồng hồ trước khi lực lượng an ninh yểm trợ có mặt và hộ tống các viên rời khỏi khu vực nhưng bị một số nhóm sinh viên cản đường.

Tại một số nơi khác ở Dhaka, sinh viên làm hàng rào an ninh thất thủ và tiến vào khuôn viên Văn Phòng Chính Phủ Bangladesh, trụ sở hành chánh quốc gia. Lực lượng an ninh dùng lựu đạn gây choáng và hơi cay để vãn hồi người biểu tình. Hàng chục sinh viên bị thương sau khi bị cảnh sát tấn công bằng dùi cui. Sinh viên yêu cầu cố vấn giáo dục từ chức vì trì hoãn trong việc tuyên bố hủy bỏ kỳ thi công khai trong thời gian diễn ra tang lễ quốc gia hôm Thứ Ba.

Tình trạng hỗn loạn lan ra khắp các khu vực lân cận.

Ông Sayeedur Rahman, phụ tá đặc biệt cho nhà lãnh đạo lâm thời tại Bangladesh Muhammad Yunus, cho biết hôm Thứ Ba rằng có 78 người, phần lớn là học sinh, vẫn đang nằm viện. Ban đầu, có 20 người chết, và bảy người qua đời do thương tích trong đêm, theo các viên chức. Quân đội Bangladesh ghi nhận thêm bốn người chết vào tối Thứ Hai.

Cô Maherin Chowdhury, cô giáo giúp đưa hơn 20 học trò ra khỏi ngôi trường đang bốc cháy, qua đời vì các vết phỏng nặng, đồng nghiệp Tanzina Tanu của cô cho hay.

Có khoảng hai chục nạn nhân bị thương vẫn còn nguy kịch, các bác sĩ cho biết vào tối Thứ Hai. Một bệnh viện chuyên trị phỏng cấp cứu cho phần lớn nạn nhân một khu vực hiến máu vừa được lập ra.

Gia đình các nạn nhân nhận được 20 thi thể, một số trường hợp có thể cần phải xét nghiệm DNA sau khi bị cháy đen tới mức không thể nhận dạng.

Tiêm kích cơ F-7 BGI do Trung Quốc sản xuất gặp “trục trặc kỹ thuật” ngay khi cất cánh từ căn cứ không quân A.K. Khandaker lúc 1 giờ 6 phút chiều Thứ Hai, quân đội Bangladesh cho biết trong một tuyên bố.

Phi công là Trung Úy Không Quân Mohammed Toukir Islam, “nỗ lực hết sức để đổi hướng cho phi cơ ra khỏi khu vực đông đúc và tới một địa điểm thưa dân hơn,” quân đội Bangladesh cho biết.

Đây là lần đầu tiên viên phi công bay một mình trong thời gian hoàn tất khóa huấn luyện. Vẫn chưa rõ liệu phi công có kịp nhảy dù thoát thân trước khi phi cơ sa vào tòa nhà hay không.

Trường học gặp nạn cách căn cứ Không Quân khoảng 7 dặm (11 kilometer) lái xe, tọa lạc trong một khu vực đông đúc gần một trạm tàu điện ngầm với cửa tiệm và nhà ở sầm uất.

Đây là tai nạn phi cơ thảm khốc nhất tại thủ đô Bangladesh trong thời gian gần đây. Năm 2008, một phi cơ huấn luyện F-7 rơi bên ngoài Dhaka, làm phi công thiệt mạng dẫu đã nhảy dù sau khi phát giác ra trục trặc kỹ thuật. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT