Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhóm Khôi Phục Chánh Niệm (Mindful Reintegration), tiếp nối truyền thống của International Buddhist Education Center (IBEC), tổ chức buổi thảo luận đề tài “Đến với chánh niệm để tái tạo cuộc sống cho những người từng lầm lỡ” tại nhà hàng Moonlight, Westminster, chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Bảy.

Theo ban tổ chức, mỗi năm, California trả tự do khoảng 40,000 người ra khỏi nhà tù tiểu bang. Họ được trả tự do chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mới. Nhưng họ không có sự hỗ trợ, phương pháp hướng dẫn, và nguồn lực nào để giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện. Vì thế, việc chuyển đổi trở lại với xã hội, dường như là điều khó có thể đạt được đối với họ.
Bà Michelle Bùi, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Mục đích của buổi tổ chức hôm nay là ‘khôi phục chánh niệm.’ Lý do là những tù nhân trước đó, họ đã bị mất chánh niệm, thành ra họ mới làm những việc trái pháp luật, rồi họ phải bị vào tù. Từ ngữ ‘chánh niệm’ không phải chỉ riêng cho Phật Giáo, mà còn được sử dụng cho nhiều sự việc khác trong xã hội để con người thực hành những sự việc tốt cho mình và cho xã hội.”
“Vì thế, trong cuộc sống, phần nhiều người ta thường có tâm thức chánh niệm. Và nếu tâm thức này được trau giồi thường xuyên, họ sẽ đạt được sự bình tĩnh trong mọi tình huống khó khăn mà họ gặp phải, và sự suy nghĩ trong tinh thần của họ được sáng suốt hơn,” bà chia sẻ thêm.

Cũng theo bà Michelle Bùi, đối với các em nhỏ bị vào tù, phần nhiều là do các em không có tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ nhiều, hoặc vì vật chất trong gia đình bị thấp kém. Thành ra, những đứa trẻ này không muốn sống chung với cha mẹ nữa. Nhưng khi nhập cuộc vào xã hội thì các em dễ bị nhiều cám dỗ không tốt, hoặc hành động những điều trái pháp luật, rồi các em phải vào tù. Có những em dưới 18 tuổi mà phải bị vào tù lãnh án trên 20 năm. Trong tình huống này, đâu có cha mẹ nào mà không đau khổ, khi biết con mình phải ngồi tù nhiều năm, từ lúc con còn nhỏ dại.
Bà Michelle Bùi cho biết thêm: “Cũng vì những lý do đó, chúng tôi tổ chức chương trình ‘khôi phục chánh niệm’ với mục đích là chúng ta cùng nối vòng tay lớn, để đưa ra một thông điệp, một sự nhắc nhở đến các phụ huynh nên suy nghĩ và để ý đến vấn đề này. Tại vì khi các em được ra khỏi tù mà không có sự ủng hộ, hướng dẫn, đón tiếp, và tạo điều kiện cho các em có công việc làm, thì các em không thể nào hoàn lương trong cuộc sống mới được.”

“Đây chính là lúc cần sự đóng góp của quý vị. Sự đóng góp này có thể tạo ra sự khác biệt mang tính chuyển đổi,” bà nói thêm. “Xã hội cần trợ giúp cho những chương trình giáo dục và đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập, và phá vỡ chu kỳ tái phạm. Nếu những người mới ra tù được tiếp cận với giáo dục, đào tạo nghề và tư vấn, thì cơ hội tái hòa nhập vào xã hội của họ sẽ được vững chắc hơn.”
Buổi thảo luận có sự hiện diện của những người từng đến nhà tù để giúp các tù nhân trẻ phục hồi chánh niệm và và khôi phục về tâm lý.

Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, tiến sĩ Nghiên Cứu Phật Giáo đại học University of the West ở Rosemead, California, là người đến các nhà tù để cố vấn cho những người đã từng bị lầm lỡ, qua phương pháp ngồi thiền và thuyết pháp về Phật pháp cho các tù nhân.
Ông nói: “Trong những nguyên nhân khiến cho xã hội có nhiều các em nhỏ bị phạm tội, phần nhiều là các em không có tình yêu thương trong gia đình, hoặc thường bị cha mẹ la rầy hay đánh đập. Do đó, các em cảm thấy mình bị bỏ rơi, rồi ra ngoài đi theo những người bạn xấu. Cũng có nhiều trường hợp vì cha mẹ thường hay cãi nhau trước mặt con cái. Sự việc này có thể làm cho các em buồn chán, lạc lõng, và không còn thích sống chung cùng gia đình nữa.”

Bác Sĩ Lê Đình Phước, tốt nghiệp Tâm Lý Học tại Hoa Kỳ, làm việc tại các bệnh viện ở Orange County và là chuyên gia tâm lý trong các vụ án và phiên tòa tại các tòa án tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ.
Ông cho hay: “Hơn bốn năm qua, tôi có cơ hội làm việc với các nhà tù tại Hoa Kỳ. Công việc chính của tôi là giám định tâm thần cho các tù nhân trong phiên xử của họ lúc ra hầu tòa. Để làm những việc này, tôi phải phỏng vấn các tù nhân nhiều lần lúc họ còn trong tù để nghiên cứu hồ sơ, và có thể giúp cho họ về mặt pháp lý trước khi họ ra hầu tòa. Đồng thời, tôi cũng phải phỏng vấn những thân nhân của họ, để có thể biết thêm lý do mà họ trở thành tội nhân, và cũng có thể không phải chính họ muốn như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, phần nhiều những hành vi phi pháp của những người trẻ phạm tội, bị cáo thường là do kết quả của những chứng bệnh tâm thần.”

Chương trình có phụ diễn văn nghệ, với các tiếng hát của Hương Thơ, Ngọc Trọng, Chế Tùng, Hoàng Oanh, Nguyên Dung, ban văn nghệ Tuyết Minh, cùng ban nhạc Cordon Bleu, và nhiều tiếng hát khác.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Michelle (714) 713-0611, Gina (657) 272 4772, và Mỹ Hạnh (626) 456- 3626. [đ.d.]






























































