HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một thông cáo do Bộ Tài Chính Việt Nam phát đi vào đêm 25 Tháng Bảy xác nhận ông Phan Đức Dũng, 55 tuổi, vụ trưởng, “té chết” ngay tại trụ sở bộ này vào sáng cùng ngày.
“Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Tài Chính sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng,” thông cáo viết.

Cũng đưa tin này, báo Tiền Phong hôm 25 Tháng Bảy cho hay có một “vụ tai nạn” dẫn đến việc ông Phan Đức Dũng ngã chết.
Hồi đầu năm ngoái, ông Phan Đức Dũng được bổ nhiệm ghế vụ trưởng Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam.
Đến hồi cuối Tháng Hai, Bộ Tài Chính sáp nhập với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
Ông Dũng giữ được ghế vụ trưởng của Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Đặc Biệt, Bộ Tài Chính, sau sáp nhập.
Theo báo Thanh Niên, vụ nêu trên có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng Tài Chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính-ngân sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội…
Theo một bản tin hồi Tháng Mười Hai, 2023 trên báo Quân Đội Nhân Dân, ông Phan Đức Dũng mang lon đại tá, là sĩ quan biệt phái của Bộ Quốc Phòng công tác tại Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
Thời điểm đó, ông Dũng tham gia thi đấu quần vợt với những giới chức Bộ Quốc Phòng.
“Tôi rất vui mừng khi được gặp lại các đồng đội, đồng chí ở Bộ Quốc Phòng, với các đồng nghiệp. Đây là dịp để chúng tôi rèn luyện thể lực, gắn kết tình cảm, qua đó phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Vụ Quốc Phòng, An Ninh có sĩ quan biệt phái của quân đội, công an, cùng các cán bộ của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Bởi vậy, những cuộc giao lưu thể thao như thế này giúp mọi người thêm hiểu nhau hơn,” ông Phan Đức Dũng được dẫn lời.
Trước vụ ông Phan Đức Dũng “té chết,” cứ vài năm, các báo Việt Nam lại ghi nhận một trường hợp tương tự nhưng đều chỉ đưa tin vắn tắt, khiến công luận hoài nghi có điều gì khuất tất.
Hồi trung tuần Tháng Mười Một, 2022, ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, chết do “té ngã ở nhà riêng, dù được gia đình đưa đi cấp cứu,” theo bản tin của các báo thời điểm đó.
Ông Thuận, 66 tuổi, quê Bến Tre, giữ ghế phó chủ tịch trong nhiệm kỳ 2009-2016, phụ trách các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, quản lý dược.

Trong lúc các báo ở Việt Nam đưa giống nhau về cái chết của ông Thuận tại tư gia, trên mạng xã hội dấy lên nhiều suy đoán.
Nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, viết trên trang cá nhân: “Hứa Ngọc Thuận ‘té lầu’ theo luật nhân quả? Hứa Ngọc Thuận té lầu ở tư gia Phú Mỹ Hưng và chết sau đó ở bệnh viện. Ông Thuận nghỉ hưu từ năm 2016, nhưng hậu quả do ông chỉ đạo đấu thầu thuốc kéo dài đến giờ.”
Ông Kiếm còn ví von rằng ông Hứa Ngọc Thuận diễn vở kịch “Dưới Hai Màu Áo” còn “xuất sắc” hơn kỳ nữ Kim Cương.
Theo phân tích của nhà báo này, khi còn đương chức, ông Thuận cho thanh tra toàn diện bệnh viện Mắt TP.HCM (2015-2016) và kết luận rằng bảy giới chức lãnh đạo của bệnh viện này “sai phạm trong xã hội hóa mua sắm thiết y tế.”
Tuy vậy, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc bệnh viện cùng các thuộc cấp, khiếu nại ông Thuận tới cùng. Kể cả khi đã nghỉ hưu hai năm, ông Thuận còn bị ông Tuấn đòi ra đối chất về việc “xã hội hóa thiết bị” là do chính ông Thuận chỉ đạo.
Ngoài ra, ông Mai Bá Kiếm cáo buộc rằng ông Hứa Ngọc Thuận ra lệnh thành lập Trung Tâm Đấu Giá Mua Sắm Tập Trung do ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế TP.HCM, phụ trách và con trai ông Thuận làm phó.
Hậu quả là từ năm 2014, thời điểm áp dụng “đấu thầu thuốc tập trung,” các bệnh viện ở Sài Gòn phải “kêu trời” vì thiếu thuốc đặc trị do nhà thầu không có để cung ứng. (N.H.K) [qd]

































































