SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận việc tìm thấy hai xác đàn ông trôi nổi trên sông Sài Gòn trong lúc họ đang tìm kiếm dấu vết một cô gái nhảy cầu.
Theo báo Thanh Niên hôm 31 Tháng Bảy, thoạt đầu, giới chức phường Lái Thiêu, Sài Gòn, nhận tin báo về một cô gái 19 tuổi, nhảy cầu Phú Long.

Lực lượng người nhái và tàu cứu nạn được điều động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.
Trong khi chưa tìm được tung tích cô gái thì vào lúc 7 giờ sáng 31 Tháng Bảy, nhà chức trách vớt được thi thể một người đàn ông, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Đến trưa cùng ngày, người nhái phát giác thi thể một người đàn ông khác trên sông Sài Gòn, đoạn gần rạch Bình Nhâm, cách cầu Phú Long khoảng 1 cây số.
Cả hai thi thể khi được vớt lên đều đang trong quá trình phân hủy.
Nhà chức trách chưa công bố đặc điểm nhận dạng mà chỉ mô tả vắn tắt rằng một trong hai thi thể khoảng 30 tuổi, mặc áo xe ôm công nghệ.
Trước vụ này, cứ vài tuần, người ta lại thấy một xác người nổi lên trên sông Sài Gòn.
Một bản tin của báo Dân Trí hôm 9 Tháng Bảy cho hay, một người trong lúc đi bộ trên bờ sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thủ Dầu Một, nhìn thấy một thi thể nam giới nằm lẫn trong đám lục bình.
Nạn nhân được xác định chết trước đó khoảng 3-5 ngày.
Theo lời một số người dân địa phương, trước đó vài ngày, họ nhìn thấy một nam thanh niên nhảy cầu Phú Cường xuống sông Sài Gòn và mất tích.
Hầu hết các vụ nhảy cầu tự vẫn trên sông Sài Gòn đều không được làm rõ chi tiết và nguyên nhân, ngoại trừ một vài vụ.
Hồi giữa Tháng Giêng, theo báo Dân Trí, nhà chức trách tỉnh Bình Dương cũ xác nhận thi thể một phụ nữ trôi sông sau khi nhảy cầu Đồng Nai là cô VTAH, 25 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn cũ.
Vài giờ trước khi nhảy cầu tự sát, cô H. đến Công An Phường Long Bình, Thủ Đức, báo mình bị lừa đảo trực tuyến 200 triệu đồng ($7,878).
Bà NTT, 56 tuổi, mẹ nạn nhân, cho biết, con gái bà mất tích từ đêm 14 Tháng Giêng. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành.

Bà T. kể, bà bị đau khớp, đi đứng khó khăn, trong lúc ông chồng 58 tuổi bị bệnh ung thư. Hai vợ chồng không sống cùng con gái.
Vào đêm 14 Tháng Giêng, cô H. có nhiều biểu hiện bất thường, liên tục hỏi mượn tiền nhiều người thân quen. Nghi con gái gặp chuyện không hay, bà T. đến công an phường nhờ trợ giúp.
Tại đây, công an viên cho biết cô H. cũng vừa ra đồn báo mình bị lừa tiền. Sau khi biết tin này, bà T. chạy đến nhà con gái thì thấy chiếc xe gắn máy của cô H. dựng trước cửa, điện thoại di động, giấy tờ để trong cốp xe, chìa khóa treo trên cửa, còn cô này đi đâu không rõ.
Chiều hôm sau, bà T. nghe tin có thi thể một cô gái trôi sông Đồng Nai nên tìm đến xin nhận dạng và nhận ra đó là con gái mình. (N.H.K) [qd]





































































































































