VANCOUVER, Canada (NV) – Thông tin từ báo chí Colombia cho biết cầu thủ Jaminton Campaz của Colombia sau trận thua Thụy Sĩ đã không dám trở về quê nhà vì bị dọa giết. Nỗi ám ảnh 32 năm trước hậu vệ Escoba đá phản lưới nhà trở về và bị bắn chết đã ám ảnh Campaz, theo Marca ngày 10 Tháng Bảy.
Khi đội Colombia thất bại ở loạt sút luân lưu với Thụy Sĩ World Cup 2026 thêm một lần khiến người hâm mộ Colombia phải rùng mình khi ký ức đau thương nhất lịch sử bóng đá nước này bất ngờ sống dậy.

32 năm trước, tại USA 1994, hậu vệ Andres Escobar của Colombia có pha đá phản lưới nhà trong trận đấu Colombia-Mỹ tại vòng bảng khiến Colombia thất bại 1-2 và bị loại sớm. Sau bàn phản lưới nhà đấy, khi trở về quê nhà, cầu thủ Escobar bị xã hội đen bắn chết bằng sáu phát đạn tại bãi giữ xe của một hộp đêm.
Đã 32 năm trôi qua nhưng đến giờ người hâm mộ Colombia vẫn còn ám ảnh khi liên tưởng đến cái chết của Escobar và những đe dọa nhắm vào cầu thủ Campaz.
Sau thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội, tiền vệ Campaz không chỉ trở thành tâm điểm chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp phụ, mà còn nhận hàng loạt lời đe dọa sát hại nhằm vào bản thân và gia đình. Theo nhiều nguồn tin, vì lo ngại an toàn, Campaz quyết định không cùng đội tuyển trở về Colombia.
Những ai theo dõi trận Colombia-Thụy Sĩ 0-0 sau 120 phút rồi Colombia thua 3-4 ở loạt luân lưu đều tiếc nuối khi trước ở hiệp phụ, Campaz của Colombia có pha bóng một mình trước cầu môn nhưng mím môi sút lên trời mất cơ hội giành chiến thắng trước Thụy Sĩ.
Sau khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội nhanh chóng biến thành phiên tòa luận tội Campaz. Hàng nghìn bình luận xúc phạm xuất hiện dưới các tài khoản của Campaz. Tệ hơn, nhiều tài khoản gửi thẳng lời đe dọa giết người nhắm vào anh và gia đình.
Liên Đoàn Bóng Đá Colombia (FCF) lập tức ra tuyên bố mạnh mẽ, lên án mọi hành vi đe dọa, đồng thời yêu cầu cơ quan công tố điều tra và giải quyết những người liên quan.
FCF nhấn mạnh không một cầu thủ hay thành viên gia đình nào trở thành mục tiêu chỉ vì kết quả trên sân cỏ.
Nhưng với người Colombia, thông báo ấy chỉ càng gợi lại một chương đen tối chưa bao giờ thật sự khép lại với hình ảnh hậu vệ Escobar bị bắn sáu phát đạn sau bàn đá phản lưới nhà ở World Cup 1994.

Những năm 1990, Colombia chìm trong bạo lực của các băng ma túy, hoạt động cá cược bất hợp pháp và những cuộc thanh toán đẫm máu. World Cup USA 1994 khi ấy gắn với lượng tiền cá cược khổng lồ và những giả thiết cho rằng bàn đá phản lưới nhà của Escobar vô tình khiến nhiều tay cá cược và xã hội đen thua đậm.
Hôm nay, Jaminton Campaz và gia đình anh rất lo lắng qua những lời đe dọa, vì ở Colombia, từ đe dọa đến những cuộc thanh trừng không phải là hiếm. (Anh Khoa) [dt]





































































































































