ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một bé trai sơ sinh may mắn sống sót sau khi được người mẹ, một công nhân 17 tuổi, đẻ trong nhà vệ sinh công ty ở thành phố Đồng Nai rồi đem bỏ vào thùng rác.
Theo báo VietNamNet hôm 11 Tháng Bảy, danh tính người mẹ được viết tắt là DNY, 17 tuổi, quê Cà Mau.

Bản tin cho biết, vào sáng hôm trước, DNY đến công ty và đẻ một bé trai trong nhà vệ sinh.
Do “hoảng loạn và lo sợ,” thiếu nữ bỏ con vào thùng rác.
Sau đó, một nhân viên nghe tiếng trẻ con khóc nên vào nhà vệ sinh kiểm tra và phát giác bé trai sơ sinh còn sống.
Cả hai mẹ con được đưa đến một phòng khám ở phường Hố Nai cấp cứu, trước khi được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất, thành phố Đồng Nai.
Bác sĩ Tô Thanh Tuấn, cho biết bé trai nặng 2.6 kg, được đưa đến trong tình trạng thở yếu, da tái nhợt, dây rốn chưa được kẹp.
Các bác sĩ nhanh chóng giữ ấm, làm thông đường thở, kích thích hô hấp và làm sạch dây rốn.
Sau 5 phút hồi sức, bé trai được ghi nhận khóc to, da hồng hào, nhịp thở ổn định, trương lực cơ và khả năng vận động cải thiện.
Trong khi đó, thiếu nữ DNY được chẩn đoán bị huyết áp thấp, da niêm mạc nhợt và mất nhiều máu.
Người mẹ trẻ bị băng huyết sau sinh do tử cung mềm nhão, kèm vết rách tầng sinh môn độ III.
Sau khi được cho dùng thuốc tăng co tử cung, cầm máu, bù dịch, tình trạng của thiếu nữ ổn định.

Hồi đầu Tháng Năm, tờ Tiền Phong đưa tin một vụ tương tự nhưng có kết cục buồn.
Thời điểm đó, một thiếu nữ 15 tuổi rưỡi ở Đà Nẵng, đi chơi tỉnh Đắk Lắk, xin đi nhờ nhà vệ sinh tại xã Pơng Drang, đẻ con rồi giết đứa con của mình trước khi bỏ đi.
Vào rạng sáng 4 Tháng Năm, một hộ dân ở thôn 5, xã Pơng Drang mở cửa, thì thấy một người đàn ông và một thiếu nữ ghé vào xin đi nhờ nhà vệ sinh.
Người đàn ông ngồi bên ngoài cửa, còn thiếu nữ vào trong nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai vội vã rời đi.
Sinh nghi, chủ nhà vào kiểm tra thì phát giác trong nhà vệ sinh có một bé sơ sinh đã thiệt mạng, bị giấu phía sau bồn cầu.
Gia đình sau đó nhờ người đưa đứa bé đi chôn cất thì nhận thấy trong miệng bé sơ sinh có nhét một nắm giấy vệ sinh.
Công An Đắk Lắk đến hiện trường, giảo nghiệm tử thi và xác định đó là bé gái, nặng 3.6 kg.
Từ camera an ninh trong khu vực, nhà chức trách lần ra tung tích thiếu nữ được nêu tên tắt là em A. và người đi cùng là ông V., 37 tuổi, ở xã Pơng Drang.
Theo lời khai của em A., hồi Tháng Tám năm ngoái, thiếu nữ quen một nam thanh niên không rõ danh tính qua một ứng dụng (app) hẹn hò rồi cả hai hẹn nhau quan hệ tình dục.
Thiếu nữ sau đó có bầu.
Đến cuối Tháng Tư, em A. đến chòi rẫy của ông V. chơi và ở lại đây.
Rạng sáng 4 Tháng Năm, khi đau bụng đẻ, em A. nhờ ông V. chở đi khám. Trên đường đi, do đau dữ dội, thiếu nữ xin vào nhà người dân ven đường đi vệ sinh và đẻ con tại đây.
Do lo sợ đứa bé khóc khiến chủ nhà phát giác, thiếu nữ nhét giấy vệ sinh vào miệng bé rồi giấu phía sau bồn cầu.
Ông V. khai với công an rằng mình không biết em A. có bầu và cũng không biết chuyện bé gái lén đẻ con trong nhà vệ sinh. (N.H.K) [dt]





































































































































