Đoàn Bảo Châu: Việt Nam hoàn toàn không có tự do báo chí

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đoàn Bảo Châu, võ sư, nhà văn kiêm nhà báo độc lập, nói rằng trường hợp của ông “chứng tỏ hoàn toàn không có tự do báo chí tại Việt Nam.”

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) trụ sở chính ở Paris, Pháp, dẫn lời ông Đoàn Bảo Châu như trên trong một bản tin mới phổ biến trên mạng. Ông Châu hiện đang lẩn trốn tại một nơi nào đó trước khi nhà cầm quyền Việt Nam cho báo đài đăng tải lệnh truy nã vào ngày 14 Tháng Tám.

Nhà báo độc lập Đoàn Bảo Châu hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy nã để bỏ tù khi bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” độc tài đảng trị CSVN. (Hình: Facebook Châu Đoàn)

Ông bị cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước….” độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam dựa trên một số cuộc phỏng vấn mà ông trả lời báo đài ngoại quốc. Ông Đoàn Bảo Châu được dư luận biết qua trang Facebook Châu Đoàn. Trong tiểu sử, ông là nhà báo độc lập, võ sư, tác giả sáu quyển tiểu thuyết.

“RSF lên án nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà báo độc lập, như trong trường hợp ông Đoàn Bảo Châu, một nhà báo nổi tiếng đã phải lẩn trốn vì sự đàn áp liên tục của nhà cầm quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho RSF, ông mô tả làm thế nào ông phải sống trong lo sợ và trốn tránh để không bị bắt giữ,” tổ chức RSF viết.

Ông Đoàn Bảo Châu, năm nay 57 tuổi, gia đình ông sống ở Hà Nội. Công an đến nhà ông vài tuần trước đây để bắt ông nhưng ông không có nhà. Ông từng bị công an bắt đi thẩm vấn và đe dọa nhiều lần vì các lời phát biểu trái ngược với lời tuyên truyền của chế độ.

Theo RSF, ông Đoàn Bảo Châu là cộng tác viên của nhiều hãng thông tấn quốc tế như AP, AFP, Reuters cũng như báo New York Times, tạp chí Forbes. Ông thường phổ biến tin tức cập nhật về các vấn đề thời sự Việt Nam và trang Facebook Châu Đoàn của ông có tới 215,000 lượt người theo dõi.

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RSF, ông nói công an địa phương nói với vợ ông là, Đoàn Bảo Châu là “lãnh đạo của đảng nhà nước Vĩnh Long. Điều này dối trá trắng trợn.”

“Tôi chưa bao giờ tham gia vào một đảng phái chính trị” lời ông Châu. Ông cho rằng các tài liệu dùng làm bằng chứng kết tội ông cho người ta hiểu là động lực cốt lõi của họ là bóp chết quyền tự do thông tin báo chí của ông.

Ngày 8 Tháng Bảy, ông phổ biến trên Facebook một bản tuyên bố gửi các cơ quan ngoại giao, các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế về việc “Nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận và khởi tố tôi một cách vô lý.”

“Ngày 3 Tháng Bảy, gần 20 người thuộc Viện Kiểm Sát và Công An Thành Phố Hà Nội đã ập vào nhà tôi, đọc lệnh bắt, khám nhà và khởi tố tôi với cáo buộc ‘phát tán tài liệu chống phá nhà nước.’ Trước đó, tôi đã bị triệu tập, cấm xuất cảnh suốt hơn một năm, kể từ ngày 19 Tháng Sáu, 2024. Những hành động này không chỉ xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc chính quyền sử dụng công cụ pháp luật để đàn áp tiếng nói phản biện ôn hòa, bịt miệng công dân vì đã nói lên sự thật,” ông Châu viết.

“Tôi xin khẳng định trước cộng đồng quốc tế: Tôi không làm điều gì sai trái. Tôi không tham gia đảng phái chính trị, không lập hội nhóm mang màu sắc đối lập. Tôi chỉ viết tiểu thuyết, dạy võ và thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa, có trách nhiệm và công khai. Tôi chỉ nói ra những điều người dân nghĩ nhưng không dám nói, và tôi làm vậy với niềm tin vào công lý, vào sự thật và vào triết lý giản dị của võ đạo: rèn luyện thành người mạnh mẽ để bảo vệ người yếu thế,” ông Châu viết tiếp.

Lệnh truy nã ông Đoàn Bảo Châu của Công An Hà Nội đề ngày 25 Tháng Bảy nhưng đến ngày 14 Tháng Tám truyền thông trong nước mới đưa tin. (Hình: Facebook Châu Đoàn)

Ông cho hay công an dựa vào sáu đoạn video “hoàn toàn mang tính chụp mũ” trong đó gồm một buổi “tọa đàm về lũ lụt ở miền Trung và thực trạng cứu trợ và vai trò xã hội dân sự” của đài BBC, cuộc phỏng vấn về nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bỏ tù, cuộc phỏng vấn về vụ đàn áp dân ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức v.v.

Theo RSF, từ ngày ngồi lên ghế tổng bí thư đảng CSVN, ông Tô Lâm, tướng công an, tiếp tục đàn áp quyền tự do báo chí của người dân. Hiện có ít nhất 27 nhà báo độc lập đang bị giam giữ trong những điều kiện vô cùng tồi tệ của nhà tù Việt Nam.

Bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới 2025 của tổ chức RSF xếp Việt Nam hạng 173 trên 180 nước được khảo sát, cùng nhóm chót bảng với Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran. (NTB) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT