Bể hụi gần $10 triệu ở Sài Gòn, hàng trăm hụi viên ăn ngủ ở nhà chủ hụi

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người được nhìn thấy nằm, ngồi trong nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, chủ hụi ở xã Xuân Thới Sơn, Sài Gòn, với hy vọng đòi được tiền trong vụ bể hụi được cho là lên đến 260 tỷ đồng ($9.8 triệu).

Theo báo Dân Việt hôm 27 Tháng Chín, một hụi viên được nêu tên tắt là bà T., cho biết bà mất hơn 1.5 tỷ đồng ($56,796) sau khi tham gia dây hụi của bà Dung từ hồi Tháng Hai.

Đám đông vây kín nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung từ trước cửa đến trong nhà. (Hình: CaFeBiz)

Bà T. kể: “Ngày cuối cùng trước khi vỡ hụi, bà Dung còn kêu tôi chuyển 400 triệu đồng ($15,145), tôi vẫn chuyển. Sau đó, có thông tin rò rỉ là chồng bà gọi điện thoại cho một người từng bể hụi, hỏi cách xử lý khủng hoảng. Lúc đó, nguyên đám hụi viên chúng tôi vẫn chưa biết gì.”

“Tin này sau đó được báo lại cho một hụi viên. Cả nhóm mới tá hỏa, đặc biệt khi bà Dung lấy lý do bị bệnh để không giao hụi, không làm việc trong hai ngày liên tiếp, từ đó xác nhận nghi ngờ về việc vỡ hụi,” bà T. kể tiếp.

Bà T. cho biết thêm: “Mỗi người thiệt hại ít nhất là 1 tỷ đồng ($37,864), có người tới mười mấy tỷ. Đây mới chỉ là con số của một nhóm hụi lớn. Trên thực tế, chủ hụi này còn rất nhiều dây hụi, nhóm hụi khác.”

Khoảng 200 người kéo đến ăn dầm nằm dề ở nhà bà Dung để mong bà ta trả tiền nhưng bất thành.

Theo các hụi viên, các dây hụi của bà ta đều được lập nhóm trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tham gia.

Bà Dung bị cho là không hề hợp tác, thậm chí còn đưa ra một tài khoản ngân hàng ảo với số dư ít ỏi và nói đó là tiền người khác chuyển nhầm.

Lực lượng công an địa phương được nhìn thấy hiện diện tại nhà bà chủ hụi để giữ an ninh trật tự và mời những người liên quan về đồn để xác minh sự việc.

Trong khi đó, Ủy Ban Nhân Dân Xã Xuân Thới Sơn phát đi thông báo những ai là bị hại trong vụ bể hụi này cần trình báo với công an.

Giới chức xã cũng xác nhận khi vụ bể hụi xảy ra, bà Dung không bỏ trốn mà “vẫn đối thoại với các hụi viên.”

Trước vụ này, đã có một số chủ hụi đi tù sau khi bể hụi.

Các hội viên nằm, ngồi trong nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung để đòi tiền. (Hình: Dân Việt)

Theo báo Tuổi Trẻ hồi giữa tháng này, bị cáo Lê Thị Lại, 62 tuổi, ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng, bị kết án chung thân với cáo buộc chiếm đoạt 156 tỷ đồng (gần $6 triệu) của hàng trăm người chơi hụi do bà ta làm chủ hụi.

Bị cáo Lại tổ chức các đường dây hụi từ năm 2005.

Từ năm 2017, nữ bị cáo mở nhiều dây hụi cùng lúc nhưng không cân đối được việc thu chi, dẫn đến bị thâm hụt dòng tiền.

Để có tiền trả cho những người hốt hụi chót và bù đắp vào dòng tiền bị thâm hụt, nữ bị cáo mở thêm dây hụi 1 triệu đồng ($38) mỗi phần mỗi tháng và thu hút 947 người chơi.

Dây hụi này mở vào ngày 5 Tháng Mười Một, 2020 và dự định kết thúc ngày 22 Tháng Giêng, 2022. Trong dây hụi này có người bán lại phần hụi để chiếm đoạt tiền của những người khác.

Đến đầu năm 2021, vụ bể hụi trên nổ ra khi bị cáo Lê Thị Lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Thời điểm đó, hàng trăm hụi viên tìm đến nhà bị cáo đòi tiền và báo công an.

Nữ bị cáo cao niên bị bắt sau đó.

Theo Hội Đồng Xét Xử phiên tòa, bị cáo Lê Thị Lại đã gian dối trong việc làm chủ dây hụi để chiếm đoạt 156 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT