Tòa án CSVN áp đặt thêm 11 năm tù cho Trịnh Bá Phương

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương, một trong những người tranh đấu nhân quyền kiên cường nhất tại Việt Nam, bị chế độ Hà Nội áp đặt thêm bản án thứ nhì 11 năm tù.

Ông bị vu cho tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 117 Luật hình sự CSVN khi Công an xét phòng ông thấy có hàng chữ “Đả đảo đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đả đảo tòa án Cộng sản kết án oan tôi” viêt trên một tờ giấy khổ A3.

Ông Trịnh Bá Phương, trước khi bị bắt, trong một buổi biểu tình đòi chế độ Hà Nội tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân như ghi rõ ràng trong hiến pháp. (Hình: HRW)

Đây cũng là cùng một tội danh mà ông đã từng bị kết án 10 năm tù trong một phiên tòa độc diễn ở Hà Nội ngày 15 Tháng Mười Hai 2021. Nguyên nhân gần của vụ án là ông và em ông, Trịnh Bá Tư, và bà mẹ Cấn Thị Thêu, cộng thêm bà phụ nữ hàng xóm, Nguyễn Thị Tâm, đã tích cực loan truyền trên mạng xã hội cuộc đàn áp đẫm máu dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồi Tháng Giêng năm 2020.

Sau khi có án, ông bị giam giữ tại nhà tù An Điềm thuộc tỉnh Quảng Nam, cách xa nhà ở ngoại thành Hà Nội gần một ngàn cây số. Nơi đây, ông tiếp tục đấu tranh, bằng cách tuyệt thực, đòi hủy bỏ bản án phi lý bất công cũng như đòi phải được đối xử như quy định của pháp luật khi bị giam giữ. Sự can trường và nhẫn nhục của ông được nhà tù đáp ứng bằng một bản án thứ nhì.

Theo những gì được bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, kể lại trên trang Facebook cá nhân về phiên xử “án chồng án” ngày 27 Tháng Chín 2025, “phía luật sư và chồng tôi thường xuyên bị ngắt lời và không cho nói, chồng tôi còn bị Công An bóp mồm không cho nói lời sau cùng. Khi anh Phương và các luật sư bào chữa thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đinh Tấn Long cho là dài dòng và đe dọa dừng vai trò của luật sư tại đây, và xử chồng tôi vắng mặt.”

Bà Thu cho biết, chồng bà không được tiếp cận hồ sơ vụ án để thực hiện quyền tự bào chữa. Còn các luật sư của ông cũng bị cản trở, không cho tham gia quá trình điều tra. Ông Trịnh Bá Phương, trong phiên xử, phủ nhận “không phải là người tạo ra dòng chữ trong biểu ngữ nói trên”.

Khi công an lục soát phòng gian và khám xét ngày 18 Tháng Mười Một 2024 thấy tờ giấy đó thì ông Phương đang tuyệt thực đến ngày thứ 18 nên rất yếu. Công an đã lập biên bản khám xét ở phòng khác rồi đưa đến bắt ông Phương ký nhận nhưng ông không ký. Bà Thu viết rằng “Chồng tôi và luật sư yêu cầu công bố video khám phòng nhưng phía điều tra không công bố được”.

Trên trang Facebook cá nhân của bà Đỗ Thị Thu, người ta thấy “Bản luận chứng bào chữa” cho ông Trịnh Bá Phương của nhóm luật sư bào chữa, gồm cả những lời tố cáo nhà tù và cả hệ thống tư pháp CSVN làm trái luật khi không cho “bị can” Trịnh Bá Phương tiếp cận hồ sơ vụ án.
Còn cáo buộc ông “làm, tàng trữ..” tài liệu, vật phảm chống phá chế độ thì vẫn không đủ căn cứ để khép tội vì “không có bất kỳ người nào tại trại giam An Điềm chứng kiến (nhìn thấy hoặc biết hoặc có thông tin” là ông Phương “là người làm/tạo lập ra dòng chữ trên tờ giấy A3 đã thu giữ ngày 18/11/2024”.

Công an thường phục CSVN mặc áo mưa đứng giữa đường, ngăn cấm mọi người vào dự khán phiên tòa ngày 27 Tháng Chín 2025 xử án ông Trịnh Bá Phương bị vu cho tội “Tuyên truyền” chống chế độ CSVN độc tài, tham nhũng. (Hình: FB Thu Đỗ)

Thêm nữa, buộc tội ông dù “Chưa thực hiện việc lấy dấu vân tay của Trịnh Bá Phương trên các tài liệu đồ vật bị thu giữ: hoạt động quan trọng và thiết yếu đã bị bỏ qua”. Còn việc giám định tài liệu chứng cứ thì “chỉ thuần túy liệt kê các kết luận mà không có bất kỳ căn cứ nào được viện dẫn để đối chiếu, phân tích và đánh giá với mẫu cần giám định. Thay vào đó, nhận thức và ý chí chủ quan của các giám định viên được mặc nhiên đưa ra và tự thừa nhận như tiêu chuẩn để kết tội.”

Nói tóm lại, mảnh giấy dùng để kết tội ông Trịnh Bá Phương chỉ ở trong phòng giam ông có không gian quá nhỏ hẹp, “không được giao tiếp với bất kỳ ai khác, hiển nhiên dòng chữ này không thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc gây hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân…”

Dù vậy, chế độ Hà Nội muốn đè thêm một tảng đá nữa lên đầu ông Trịnh Bá Phương, năm nay 40 tuổi, kéo dài thêm thời gian cầm tù, tổng cộng trước sau 21 năm tù và thêm 5 năm quản chế nữa. Trên FB của bà Đỗ Thị Thu. hàng trăm người viết bình luận theo các thông tin về phiên tòa CSVN độc diễn tại Đà Nẵng không tiếc lời nguyền rủa một “chế độ man rợ bất nhân”, hay “không ác độc thì không phải là Cộng sản”.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT