GIA LAI, Việt Nam (NV) – Núi Chư Nâm ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, bị san ủi trái phép, trong đó có cả ngàn mét vuông đất do Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bắc Biển Hồ quản lý.
Báo Người Lao Động hôm 29 Tháng Chín dẫn phúc trình từ Ủy Ban Nhân Dân Xã Biển Hồ cho hay, trong thời gian qua, khu vực núi Chư Nâm bị san ủi trái phép 4,250 mét vuông. Trong đó, có 1,195 mét vuông tại tiểu khu 249, lâm phần do Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bắc Biển Hồ quản lý; 470 mét vuông chưa xác định chủ sở hữu; còn lại là đất nông nghiệp.

Các vị trí san ủi có bề mặt rộng 4 mét và chiều cao từ 0.5-1.5 mét so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3 mét.
Theo lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm Khu Vực Chư Păh và trưởng làng Ia Gri, qua kiểm tra xác định hai người phá núi cho đào múc, san gạt, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh, 43 tuổi, ở phường Pleiku, và ông Lê Văn Quí, 51 tuổi, ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
Khai với cơ quan hữu trách, ông Quí cho rằng mình đã thuê máy múc để san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các gia đình ở xã Biển Hồ, rộng hơn 2,584 mét vuông để “làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.” Phần đất này đã được Ủy Ban Nhân Dân Huyện Chư Păh trước đây cấp năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, theo Phòng Kinh Tế Xã Biển Hồ, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã san gạt làm “biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới khu vực núi Chư Nâm.”
Để xoa dịu công luận, cùng này, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở Nông Nghiệp và Môi Trường, cùng các cơ quan liên quan “kiểm tra, xử lý việc san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm.” Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Núi Chư Nâm, được mệnh danh là “nóc nhà” phía Tây của tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku trước đây khoảng 30 km.
Đứng trên đỉnh núi, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh phố núi Pleiku, Biển Hồ T’Nưng, đập Tân Sơn và đặc biệt là ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.
Vào sáng sớm, đứng trên khu vực núi này có thể săn được “biển mây” bồng bềnh bao phủ khắp các thung lũng, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục, là một điểm đến hấp dẫn đối với những ai đam mê khám phá thiên nhiên. (Tr.N) [kn]















































































