Itauma ‘bể kèo’ trận so găng với Usyk vì quá ‘say’

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Moses Itauma, tay đấm lên hạng sao trẻ số 1 làng boxing hạng nặng thế giới, vừa chính thức tuyên bố về kế hoạch so găng với nhà vô địch tuyệt đối Oleksandr Usyk nhưng giờ chót đổ bể vì lý do khách quan, theo Sky Sports ngày 30 Tháng Chín.

Cuối cùng thì ngôi sao trẻ đang ăn khách trong làng quyền Anh thế giới Moses Itauma đã chính thức lên tiếng về việc so găng với nhà vô địch tuyệt đối Oleksandr Usyk. Anh tiếc nuối vì mọi thứ đã không diễn ra theo ý muốn cùng sự kỳ vọng từ phía hàng triệu người hâm mộ vốn đang chờ mong trận so găng đỉnh cao.

Moses Itauma trẻ người nhưng không non dạ và vẫn ngạo nghễ thách đấu với Oleksandr Usyk mà “quên” trận thượng đài nhỏ nhưng quan trọng với Frank Sanchez. (Hình: Richard Pelham/Getty Images)

Như vậy là trận đấu được chờ đợi giữa Usyk và Itauma, hai thế hệ trong làng quyền Anh thế giới đã “bể kèo.”

Itauma cho biết anh và ê-kíp của mình đã từ chối đàm phán lên đài với Frank Sanchez và việc làm đó đã tước đi “cơ hội gián tiếp” được so găng với Usyk.

Nguyên nhân trước đó, IBF chỉ định Itauma thay võ sĩ bỏ cuộc Efe Ajagba để đấu với Frank Sanchez ở trận đấu loại cuối cùng và ra điều kiện hai bên phải đàm phán trong vòng 15 ngày để “lên kèo.”

Người chiến thắng trong “kèo” trên sẽ có phần thưởng là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các tay đấm hạng nặng của IBF, đồng nghĩa với việc được chính tổ chức này chỉ định so găng với Usyk trong trận bảo vệ đai bắt buộc. Tuy nhiên, Itauma và ê-kíp của mình đã từ chối cơ hội trên.

Vì sao Itauma lại từ chối một trận mà khả năng thắng của anh rất cao?

Những tuần gần đây, Itauma cùng huấn luyện viên Ben Davison quá “say” vào cuộc thách đấu lớn với Usyk nếu điều kiện thương mại và y tế thuận lợi. Davison gọi đó là một cơ hội “win-win” cho cả hai phía. Dù học trò ông có thể rơi vào trạng thái rủi ro.

Chính vì say sưa với trận đấu lớn mà Itauma đã từ chối lời mời tham gia và đàm phán để lên đài với Frank Sanchez. Một trận đấu mà Itauma xem là “nhỏ” nhưng không ngờ đó là cầu nối để có được trận đấu lớn.

Không có chiến thắng nhỏ thì làm sao có trận đấu lớn?

Oleksandr Usyk vẫn lạnh lùng với nắm đấm hủy diệt chờ những trận thượng đài lớn. (Hình: Richard Pelham/Getty Images)

Một số nhà phân tích cho rằng phong cách, tốc độ và sức công phá của Itauma tạo nên một thử thách thật sự với bất kỳ nhà vô địch nào. Tuy nhiên việc “say” quá với mong muốn thượng đài cùng Usyk khiến anh “quên” rằng hệ thống quyền Anh phải qua những trận thượng đài chỉ định.

Dẫu vậy, một trận đấu trong mơ giữa Itauma và Usyk vẫn rất tiềm năng và có thể xuất hiện vào mùa Xuân 2026 tại Mỹ hoặc một địa điểm chuyển tải lớn khác. Tuy nhiên đây mới chỉ là kịch bản dự đoán. Trước mắt, những động thái như chấp nhận lời mời hay chuyển hóa thành một cuộc thương thảo chính thức vẫn là các bước cần thiết mà Itauma và ê-kíp của anh cần phải ghi nhớ. (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT