Tưng bừng đêm Trung Thu tại trường De Mille với nhiều mơ ước tuổi nhỏ

Văn Lan/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Tết Trung Thu tại Học Viện DeMille (Trường DeMille), Midway City, tưng bừng diễn ra vào tối Thứ Sáu, 10 Tháng Mười, khi sân khấu của trường đông kín học sinh các lớp cùng phụ huynh đến tham dự.

Học sinh trường DeMille rước đèn Trung Thu cùng với đoàn lân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là năm thứ hai trường tổ chức Tết Trung Thu, phối hợp với Hội Phụ Huynh Học Sinh cùng học sinh Trung Học Westminster, và Trung Học Warner.

Sân khấu thiết kế cho các màn trình diễn, cùng một tấm phông thật đẹp, để các em chụp hình chung với gia đình.

Đặc biệt, có một gian hàng do các cô giáo của trường phụ trách, dạy các em tự làm bánh dẻo Trung Thu bằng bột gạo. Đây là nơi các em rất thích để thử thách “độ khó” làm chiếc bánh của tuổi thơ.

Đêm Trung Thu càng sôi nổi rộn ràng khi những con lân màu sắc rực rỡ nhảy múa cùng Ông Địa trong tiếng chiêng trống vang trời, theo sau là một đoàn học sinh với lồng đèn trong tay, đi một vòng quanh sân trường, trông rất náo nhiệt.

Cô giáo Minh Túy (bìa trái) hướng dẫn các em học sinh làm bánh Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn đêm Trung Thu là các tiết mục “Vầng Trăng Cổ Tích,” “Trăng Rằm Trung Thu,” và “Ông Trăng Xuống Chơi” do lớp Một, và các em nhiều khối lớp trình diễn.

Tiếp tục là phần trình diễn của lớp Hai với điệu múa “Thùng Thình Thùng Thình,” rồi lớp Ba với tiết mục “Thằng Cuội,” lớp Bốn với hai bài “Em Bé Quê” và “Bài Ca Tôm Cá,” và cuối cùng là lớp Năm với “Đi Xem Hội Trăng Rằm.”

Ba học sinh lớp Năm cùng đọc bài thơ do các em sáng tác về Trung Thu, mỗi bài có bốn câu, với mỗi chữ cuối câu dưới đều cùng đồng âm “ơi” với chữ cuối của câu trên.

Em Kevin Nguyễn đọc bài thơ: “Trung Thu trăng sáng ngời/Có chú Cuội trên trời/Ngồi gốc đa nghỉ ngơi/Sao không xuống cùng chơi.”

Em Victoria Nguyễn đọc bài: “Kỷ niệm của một thời/Thầy cô, bạn bè ơi/Dù đi khắp muôn nơi/DeMille nhớ suốt đời.”

Các lớp Mẫu Giáo chuyển tiếp đến lớp Hai cùng các cô giáo trong đêm Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và em Anh Trịnh đọc bài thơ: “Bao nhiêu ngày mong đợi/Cuối cùng cũng đã tới/DeMille thật phấn khởi/Cùng chơi Tết Trung Thu.”

Với sức học lớp Năm mà các em đã làm thơ tiếng Việt giỏi như vậy khiến khán giả và phụ huynh rất thích, được ngợi khen bằng tràng pháo tay không dứt.

Phải nói là Trung Thu năm nay thật tuyệt vời với chương trình văn nghệ do các thầy cô giáo biên soạn giúp các em hoàn thành xuất sắc các bài hát thật tự tin khi hát, và nói tiếng Việt thật lưu loát đến không ngờ.

Hiệu Trưởng Christina Hirales cho biết trường vừa được một giải thưởng xuất sắc của Orange County, và là trường có tỉ lệ học sinh nghỉ học thấp nhất trong Học Khu Westminster trong Tháng Chín vừa rồi. Bà cũng nhắc đến chương trình song ngữ Anh-Việt của trường DeMille là trường đầu tiên ở California có chương trình này, và liên tục phát triển. Và điểm Toán, điểm Anh Văn của học sinh vẫn là một trong ba trường có điểm số cao nhất của học khu.

Lớp Ba trường DeMille trước giờ trình diễn trong đêm hội Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô giáo Minh Túy, dạy các em lớp 4 tuổi, ngồi tại gian hàng dạy các em làm bánh Trung Thu, cho hay vì muốn các em hiểu ý nghĩa của bánh Trung Thu là gì.

Cô chia sẻ: “Nước Việt Nam thuộc vùng lúa nước, là xứ nông nghiệp. Trung Thu là khi mùa gặt đã xong, thu hoạch được gạo để nấu cơm ăn hàng ngày, riêng lúa nếp dành riêng để làm bánh Trung Thu, bánh dẻo làm bằng bột nếp nhân đậu xanh, bánh nướng làm bằng bột mì hoặc loại khác, đều là sản phẩm của thiên nhiên.”

Cô tiếp: “Thầy cô dạy các em biết phong tục tập quán của người Việt xưa, từ cách trồng lúa, ăn mừng sau mùa gặt, rồi sau đó chung vui với gia đình khi các em quây quần bên gia đình trong ngày Tết Trung Thu, cùng chơi bên những chiếc lồng đèn tự làm, hình mặt trăng có cây đa chú Cuội.”

Bà Christina Hirales (thứ bảy, từ trái), hiệu trưởng trường De Mille, cùng các thầy cô giáo trong hội Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyễn Bảo Châu, phụ huynh cố vấn của Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt trường DeMille, cho biết cô rất vui và hãnh diện khi cả cộng đồng cùng đến chung vui Trung Thu với trường. Dù ít có cơ hội cộng đồng Việt Nam được tập hợp đông vui như thế này, đây là dịp hiếm có khi có sự hợp tác của cộng đồng, các trường, và phụ huynh. Cô cho biết chương trình văn nghệ Trung Thu này được các em tập dợt vài tuần trước rồi.

Cô nói: “Tôi rất hãnh diện khi các em học sinh của trường ngày càng biết về phong tục tập quán nước nhà, biết thương yêu và nói tiếng Việt khá rành mạch, để các em dù có đi đến đâu cũng biết nhớ về nguồn cội. Đó cũng là mong ước của phụ huynh học sinh của trường.”

Cô Sophia Bảo Trân đưa con gái học lớp Ba của trường cùng gia đình dự đêm hội Tết Trung Thu, nói rằng các em nên cố gắng gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Tết Trung Thu rất đẹp để gần gũi với cộng đồng qua những chương trình này, rất hay. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT