WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài xác nhận họ chấp nhận một khoản quyên góp ẩn danh trị giá $130 triệu để giúp trả lương cho quân đội trong thời gian chính phủ đóng cửa, theo AP hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười.
Việc nhận tiền quyên góp này đặt ra vấn đề về đạo đức sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết một người bạn đã tặng khoản tiền này để bù đắp cho sự thiếu hụt.

Mặc dù đây là số tiền lớn và ít thấy, khoản quyên góp này chỉ là “muối bỏ biển” so với hàng tỷ đô la cần thiết để trang trải tiền lương cho quân nhân. Chính quyền Trump nói với Quốc Hội hồi tuần trước rằng họ đã chi $6.5 tỷ để trả lương. Ngày trả lương tiếp theo sẽ là trong tuần này, và không rõ liệu chính quyền có một lần nữa lấy tiền từ những khoản khác để bảo đảm quân đội được trả lương hay không.
“Đó là kiểu người mà tôi gọi là người yêu nước,” ông Trump nói trong một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười, khi ông tiết lộ khoản quyên góp từ một mạnh thường quân.
Ông từ chối nói tên người mà ông gọi là “bạn của tôi,” và nói rằng người này không muốn công chúng biết.
“Chuyện này thật điên rồ,” ông Max Stier, chủ tịch và giám đốc điều hành của Partnership for Public Service, tổ chức phi đảng phái tập trung vào chính phủ liên bang, chỉ trích.
“Người ta xem việc trả lương cho những người trong màu áo lính của chúng ta như là ai đó đang trả tiền mua rượu vậy,” ông Stier được AP dẫn lời nói.
Ông đặt vấn đề về tính hợp pháp của khoản quyên góp này và kêu gọi cần phải minh bạch.
Chính sách của Ngũ Giác Đài yêu cầu các giới chức “phải tham khảo ý kiến lãnh đạo về đạo đức trước khi chấp nhận một món quà có giá trị vượt quá $10,000 để xác định xem liệu nhà tài trợ đó có dính đến đến bất kỳ khiếu nại, mua sắm trang thiết bị, kiện tụng, hoặc các vấn đề cụ thể nào khác liên quan đến Bộ Quốc Phòng, vốn phải được xem xét trước khi nhận quà hay không.” (NNL) [đ.d.]















































































