LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Số người tử nạn trong vụ chiếc máy bay của UPS rớt ở Louisville, Kentucky, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, nay lên đến 12 người, so với con số ba người lúc ban đầu, và có hơn chục người bị thương, CBS News cho biết hôm Thứ Tư, 5 Tháng Mười Một.
Ngoài ra, còn có 14 người được cho là mất tích, tính đến tối Thứ Tư, theo văn phòng Thống Đốc Andy Beshear cho biết.

Chiếc máy bay vận tải McDonnell Douglas MD-11 rớt vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều trong lúc bắt đầu rời phi trường quốc tế Muhammad Ali ở Louisville để bay đi Honolulu, Hawaii, theo Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) cho biết.
Video cho thấy lửa xuất phát ở cánh trái của máy bay và để lại một vệt khói khổng lồ. Sau đó, máy bay nghiêng xuống đất trước khi rớt và nổ thành một cục lửa khổng lồ.
“Thảm họa này làm rung chuyển cộng đồng chúng tôi. Louisville đêm qua như ngày tận thế,” Dân Biểu Morgan McGarvey (Dân Chủ-Kentucky) nói.
Ba thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo nhà chức trách. Thị Trưởng Craig Greenberg của Louisville nói tại một cuộc họp báo vào tối muộn rằng bốn người chết được xác nhận trên mặt đất và một số người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Hai người khác được đội cứu hộ tìm thấy đã chết tại hiện trường, Thống Đốc Andy Beshear của Kentucky cho biết hôm Thứ Tư.
“Ngay bây giờ những gia đình này cần lời cầu nguyện, tình thương và sự hỗ trợ. Hãy giang đôi tay ôm lấy họ trong thời điểm không thể tưởng tượng này,” ông Beshear nói.
Công việc tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành, và khoảng 16 gia đình báo cáo chưa có thông tin của người thân tại một trung tâm đoàn tụ, ông Beshear nói. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên, ông nói thêm.
Vẫn chưa có câu trả lời xác định về nguyên nhân vụ rớt máy bay, nhưng những bức ảnh và video ban đầu có thể cung cấp manh mối về những gì đã xảy ra.
Hình ảnh video dường như cho thấy máy bay cất cánh với một cánh bắt lửa, và một quả cầu lửa khổng lồ khi nó đâm xuống đất. Một số tòa nhà trong khu công nghiệp phía xa đường băng đã bốc cháy sau khi máy bay cất cánh, với khói đen dày đặc bốc lên trời.
Việc tìm kiếm thêm các nạn nhân có thể kéo dài trong nhiều ngày, với các mảnh vỡ nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn và một số mảnh vỡ sẽ cần được di chuyển và kiểm tra, ông Mark Little, chỉ huy cứu hỏa, cho biết.
Thống Đốc Beshear thông báo ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, để tiểu bang huy động các nguồn lực nhanh hơn thông qua Cơ Quan Đối Phó Tình Trạng Khẩn Cấp và lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Kentucky, cùng các cơ quan khác.















































































