NEW YORK — Một phụ nữ 68 tuổi ở New York, người từng gây chú ý trên công luận vì sinh con ở độ tuổi ngoài 60, nay đang đối mặt với cuộc tranh chấp quyền nuôi con hiếm gặp liên quan đến hai đứa trẻ mà bà gọi là “út 14” và “út 15.”
Sự việc này kéo dài gần hai năm, đang đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy định pháp lý và tình mẫu tử trong thời đại thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ ngày càng phổ biến.

Bà MaryBeth Lewis, cư dân Elma, New York, nuôi 13 người con trong nhiều thập niên. Những đứa trẻ này có được phần lớn nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cùng hỗn hợp phôi của vợ chồng bà và phôi hiến tặng. Bà tự mang thai hầu hết các lần, kể cả khi đã gần 60 tuổi, tạp chí People cho hay.
Sau khi sinh đứa con thứ 13 năm bà 62 tuổi, MaryBeth vẫn còn các phôi đông lạnh chưa sử dụng. Vì lý do đạo đức cá nhân, bà cho biết không muốn phá bỏ các phôi này và tìm người mang thai hộ vào năm 2023. Đây là lần đầu tiên bà sử dụng một người khác mang các phôi thai của mình.
Tuy nhiên, quyết định đó đã dẫn tới loạt rắc rối pháp lý.
Các công tố viên cáo buộc bà MaryBeth đã giả mạo chữ ký của chồng, Bob Lewis, trên hợp đồng mang thai hộ, vi phạm luật tiểu bang vốn yêu cầu sự đồng thuận của cả cha và mẹ.
Bà cũng bị cáo buộc giả danh chồng trong một phiên điều trần trực tuyến nhằm xin lệnh xác nhận quyền làm cha mẹ đối với cặp song sinh.
Các cáo buộc nhắm vào MaryBeth bao gồm việc làm giả chữ ký, giả mạo nhân thân, khai man và tội danh nghiêm trọng nhất đó cố ý bắt cóc.
Trong khi đó, Bob Lewis khẳng định ông không đồng ý sinh thêm con và chỉ biết về sự việc khi nhận được giấy tờ qua đường bưu điện. Ông thông báo cho tòa án, dẫn đến quá trình giám sát và can thiệp của Sở Dịch Vụ Xã Hội Steuben County.
Hai đứa trẻ sinh đôi hiện sống với gia đình cha mẹ nuôi, sau khi chính quyền quận hạt đề nghị tòa tạm thời không trao quyền nuôi con cho cặp vợ chồng Lewis.
Luật sư đại diện hạt lập luận rằng việc “gian lận trong quá trình tạo ra sự sống” không thể dẫn tới “thành quả cuối cùng đúng như mong muốn của người vi phạm.”
Tuy nhiên, bà MaryBeth cho rằng tình mẫu tử và cam kết chăm sóc con mới là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu. Bà thừa nhận đã có sai phạm về giấy tờ nhưng khẳng định mọi hành động đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ phôi thai, điều bà coi là trách nhiệm đạo đức.
Một số người con trưởng thành của bà cũng lên tiếng ủng hộ mẹ. “Bà không hoàn hảo, nhưng bà là người mẹ tốt,” một người con gái nói với New York Times. Người mang thai hộ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền nuôi con của MaryBeth.
Trong diễn biến mới nhất, một thẩm phán công nhận vợ chồng Lewis là cha mẹ hợp pháp của hai đứa trẻ, nhưng gia đình foster đang nộp đơn kháng cáo, khiến tình trạng pháp lý vẫn chưa ngã ngũ.
Vụ việc khiến cả giới luật sư và công tố viên bất ngờ vì tính chất “chưa từng có,” theo lời Steuben County District Attorney Brooks T. Baker.
Trong khi hệ thống pháp lý tiếp tục xem xét các yếu tố giấy tờ, đồng thuận và tuân thủ thủ tục, một câu hỏi mang tính luân lý được đưa ra đó là liệu hai đứa trẻ sẽ được sống cùng người phụ nữ đã nuôi nấng 13 đứa con và luôn coi phôi thai là sự sống hay sẽ tiếp tục ở với cha mẹ nuôi trong thời gian chờ các quyết định cuối cùng của tòa án?
Hai đứa trẻ vừa tròn hai tuổi trong tháng này. Các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền nuôi con vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ tòa. (MPL) [kn]





















































































