ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Đắk Lắk công bố có 63 người chết, theo VnExpress đưa tin hôm 23 Tháng Mười Một, nhưng một số nguồn tin trên mạng xã hội cho biết “có hàng trăm người chết” do thủy điện xả lũ trong những ngày qua.
Sáng 23 Tháng Mười Một (giờ VN), Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên tai (Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) cho biết, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết, 12 người mất tích.

Lúc cao điểm, lũ đang làm ngập hơn 185,700 nhà, phần lớn ở Đăk Lăk với 150,000 nhà, Gia Lai 19,200, Khánh Hòa gần 15,400. Hiện nay tại Đăk Lăk, xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân vẫn còn đang ngập sâu.
Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết (tăng 19 người), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai ba, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và Quảng Trị một người.
Mưa lũ cũng đã làm 1,154 nhà hư hỏng, tăng 208 nhà, chủ yếu ở Lâm Đồng với 825 nhà, Gia Lai 186 nhà, Quảng Ngãi 80 nhà.
Báo Dân Trí hôm 22 Tháng Mười Một dẫn báo cáo khẩn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc, gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ của các thủy điện đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk.”
Nhà chức trách xác nhận tính đến sáng cùng ngày, có sáu trong 34 xã, phường vẫn đang ngập sâu như Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Phú Hòa 2.
Còn theo tờ Tuổi Trẻ, báo cáo của tỉnh Đắk Lắk một ngày trước về thiệt hại “không nêu cụ thể số người chết do lũ ở tỉnh này, mà chỉ nêu là ‘toàn tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp chết, mất tích’.”
Bản tin dẫn lời ông Lê Chí Hoại, chủ tịch xã Hòa Thịnh: “Khi nước rút dần, địa phương sẽ thực hiện công tác thống kê thiệt hại, trong đó có thiệt hại nhân mạng. Hiện nay có những thông tin xã Hòa Thịnh chết hàng trăm người, hay nhiều người trú trong nhà lầu gần chợ bị lũ làm sập chết, đây là những thông tin giả, chưa được kiểm chứng, vì vậy người dân cần tỉnh táo.”

Một bản tin khác của tờ Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Văn Thìn, bí thư phường Đông Hòa, xác nhận phần lớn diện tích phường này “ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu.”
“Ngay cả quốc lộ 1, nơi cao nhất, cũng ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục ngàn người dân đang mắc kẹt, chưa thể tiếp cận vì sóng lớn, nước xiết. Phương tiện đường bộ không vào được, mà ca nô cũng cực kỳ khó di chuyển,” ông Thìn nói.
Cũng theo lời ông này, trên tổng số 48,000 dân của phường Đông Hòa thì nhà chức trách mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người và đây là “con số quá nhỏ, do công tác cứu hộ còn gặp nhiều khó khăn.”
Liên quan vụ ngập nặng tại tỉnh Phú Yên trước đây, tờ Người Lao Động cho biết, rất may đêm 19 Tháng Mười Một, nước về hồ không như dự báo, nếu không thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng, cả phía Nam tỉnh Phú Yên cũ sẽ “chìm sâu trong nước.”
Báo này viết thêm, đêm 19 Tháng Mười Một là một đêm kinh hoàng đến với hàng vạn gia đình ở khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, nhất là các khu vực hạ lưu sông Ba như Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa.
“Những lời kêu cứu liên tục được réo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đêm tối, nước dâng cao, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận đến những gia đình đang gặp nguy hiểm,” theo tờ Người Lao Động.

Trong một diễn biến khác, mạng xã hội từ hôm 21 Tháng Mười Một đang lan truyền tin về việc “sập nhà lầu hàng chục người chết” hay “Hòa Thịnh có 200 người chết”…
Một video clip được nhiều người chia sẻ cho thấy một người phụ nữ khẳng định có rất nhiều xác người được nhìn thấy ở xã Hòa Thịnh, xã Phú Hòa…
“Bây giờ hoàn toàn là để người chết lại và cứu người sống. Người chết cứ trôi lênh láng,” người phụ nữ nói trong đoạn clip. (N.H.K) [kn]
























































