Hưng Yên: Cô gái 19 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, thả xác trôi sông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi can bị cho là bạn trai của thiếu nữ 19 tuổi, ở Nghệ An, bị sát hại rồi thả xác trôi sông ở Hưng Yên.

Do đang điều tra nên giới hữu trách chưa cung cấp danh tính và các thông tin liên quan đến nghi can.

Di ảnh của cô Nguyễn Thị Yến Nhi. (Hình: VnExpress)

Nói với báo VietNamNet hôm 26 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Văn Ngọc, 48 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết qua đặc điểm các hình xăm cùng các dấu vết trên cơ thể và màu tóc, gia đình xác định thi thể thiếu nữ bị trói tay bỏ vào bọc nylon thả trôi sông phát hiện ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, chính là cô Nguyễn Thị Yến Nhi,19 tuổi, con gái ông.

Theo ông Ngọc, cô Nhi là con đầu, ở với cha sau khi vợ chồng ông ly hôn. Do gia cảnh khó khăn, cô Nhi nghỉ học từ năm lớp Chín.

Những năm trước, cô Nhi thường ra Hà Nội bán quần áo thuê. Khi cửa hàng đóng cửa, cô chuyển sang làm việc tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, hai tháng trước, do bà nội phải vào bệnh viện trị bệnh nên cô Nhi xin nghỉ việc, vui vẻ về quê chăm sóc bà.

Cô Nhi thường tâm sự với bà nội rằng mình chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng muốn yêu người cùng quê “để người thân dễ đi lại.”

Khoảng 1 giờ trưa 2 Tháng Mười Một, có hai người một nam, một nữ tới nhà ông Ngọc nhưng chỉ đứng ngoài cửa. Cô Nhi ra gặp họ, nói chuyện khoảng 30 phút.

Tối cùng ngày, cô Nhi xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn một người bạn đi ngoại quốc và rời nhà lúc trưa hôm sau.

Đến hôm 4 Tháng Mười Một, khi gia đình gọi hỏi “Khi nào về?” thì cô Nhi trả lời: “Con ở thêm một ngày để tiễn bạn đi nước ngoài rồi về.” Thế nhưng, cô Nhi không trở về như dự định, khiến gia đình ông Ngọc vô cùng lo lắng.

Đến chiều 5 Tháng Mười Một, em trai cô Nhi gọi thấy chuông điện thoại đổ nhưng không ai bắt máy nên nhắn tin: “Chị về chưa, bố sốt ruột!” thì nhận được tin phản hồi: “Chiều chị về.” Điện thoại của cô Nhi ngay sau đó tắt máy, không ai liên lạc được nữa.

“Chiều 7 Tháng Mười Một, tôi liên tục gọi vào điện thoại của con. Máy vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe. Vài tiếng sau thì tắt hẳn. Lúc đó, tôi linh cảm con gái gặp chuyện chẳng lành,” ông Ngọc nhớ lại.

“Các lần nhắn tin nói chuyện trước, thái độ của Nhi rất hòa nhã, nhưng lần cuối chỉ nhắn một câu cụt ngủn. Tôi nghi không phải do con viết,” ông Ngọc nhận định.

Lo lắng vì không liên lạc được với con gái, gia đình ông Ngọc đã trình báo cơ quan hữu trách, song công an phường trấn an rằng có thể cô Nhi “chỉ đi chơi đâu đó” và sẽ sớm trở về nhà.

Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên có ngày sinh trùng khớp với cô Yến Nhi. (Hình: Hùng Lê/VnExpress)

Tối 11 Tháng Mười Một, khi cả nhà đang tụ họp để đăng thông tin tìm kiếm cô Nhi trên mạng xã hội, thì ông Ngọc nhận được tin có một thi thể cô gái bị trói bằng băng keo, bỏ trong túi nylon, trôi trên con sông qua xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Gia đình ông Ngọc lập tức tới Hưng Yên.

“Nhi sinh ngày 19 Tháng Mười Một, 2006, đối chiếu với hình xăm trên thi thể là trùng khớp với con gái tôi,” bà Thanh, mẹ ruột cô Nhi khóc, nói.

“Khi nhìn những hình ảnh đó, cả gia đình tôi bàng hoàng vì biết chắc đó là con gái mình. Nhóm bạn thân của Nhi cũng có mặt và bật khóc, xác nhận thi thể chính là Nhi,” ông Ngọc nói thêm.

Bà Thanh sau đó được nhà chức trách lấy mẫu ADN để trưng cầu giám định.

Ông Ngọc cho biết thêm, theo quy định của pháp luật Việt Nam, gia đình vẫn phải chờ kết quả giám định ADN và kết luận của cơ quan điều tra, sau đó mới lên kế hoạch an táng. Hiện bàn thờ của thiếu nữ 19 tuổi đã được lập tại quê nhà. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT