HONG KONG, Trung Quốc (NV) – Ít nhất 36 người chết và 279 người mất tích sau khi vụ hỏa hoạn tang thương nhất ở Hong Kong trong vòng ba mươi năm qua xé toạc các tòa căn chung cư cao tầng được bao trong giàn giáo tre dễ cháy, Reuters dẫn nguồn từ nhà chức trách địa phương cho biết hôm Thứ Tư ngày 26 Tháng Mười Một.
Vài giờ sau khi đám cháy bắt đầu ở quận Đại Bộ phía bắc, ngọn lửa và khói dày đặc vẫn bao trùm các tòa tháp 32 tầng, nơi nhiều người được cho là vẫn bị mắc kẹt ở bên trong. Các nhân viên cứu hộ tràn ngập hiện trường trong khi những người dân bàng hoàng đứng nhìn.

Hiện vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nhưng đám cháy càng bùng lớn với những tấm lưới xây dựng màu xanh và giàn giáo tre.
Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi tội giết người trong vụ cháy, đài truyền hình RTHK cho biết, nhưng không đưa thêm chi tiết.
Lực lượng cứu hỏa đã phải làm việc suốt đêm và phải rất vất vả để tiếp cận các tầng trên của khu chung cư Hoành Phúc, nơi có 2,000 căn hộ trong tám tòa nhà, do sức nóng gay gắt.
Một cư dân 71 tuổi họ Vương đã bật khóc và nói rằng vợ ông vẫn còn mắc kẹt bên trong.
Một lính cứu hỏa nằm trong số 36 người thiệt mạng và 29 người đang nằm viện, Đặc Khu Trưởng Hong Kong, ông Lý Gia Siêu, nói với các phóng viên. Khoảng 900 người được đưa vào trong tám nơi ở tạm.
“Ưu tiên là dập tắt đám cháy và giải cứu những cư dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng,” ông Lý nói.
Ông Harry Cheung, 66 tuổi, người sống tại Block Two trong hơn 40 năm, cho biết ông nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 2:45 chiều và thấy lửa bùng phát ở một tòa gần đó.
“Tôi ngay lập tức quay lại để gói ghém đồ đạc,” ông nói.
Các khung giàn giáo được nhìn thấy đổ xuống đất khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa, trong khi hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu dọc theo con đường bên dưới khu căn hộ.
Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Hong Kong kể từ khi 41 người chết trong một vụ cháy tòa nhà thương mại ở quận Cửu Long vào Tháng Mười Một, 1996.
Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới mà tre vẫn được sử dụng rộng rãi để làm giàn giáo trong xây dựng.
Chủ Tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã kêu gọi “nỗ lực toàn diện” để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong và tổn thất, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho hay. (NNL) [kn]















































































